1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lào Cai: Bà chủ ngược đãi người giúp việc đến chết

Sự việc bắt đầu vào hồi 19h30' ngày 10/6, Công an TP Lào Cai nhận tin báo của Công an phường Cốc Lếu, tại số nhà 175 đường Hoàng Liên có một xác chết chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận tin, Đội CSĐT tội phạm Công an TP Lào Cai đã có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân là Vũ Thị Hà (17 tuổi), trú tại xóm Quế, xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là người giúp việc cho gia đình ở địa chỉ trên. Khám nghiệm tử thi, tổ công tác xác định toàn bộ thân thể của cháu Hà bị bầm tím, dấu hiệu của việc bị đánh đập. Cơ quan điều tra đã triệu tập chủ nhà Nguyễn Thị Phương Mai (32 tuổi) để làm rõ.

Tiếp xúc với Mai, chúng tôi nhận thấy chị ta rất vô cảm với việc làm của mình. Khoác trên người bộ quần áo đắt tiền, đôi mắt được xăm trổ, mái tóc vàng hoe, Mai vẫn vẻ kênh kiệu của kẻ có tiền.

Sinh ra trong một gia đình đông con tại TP Thái Bình, dù không xinh đẹp nhưng Mai lại có một đầu óc "nhanh nhạy". Học hết lớp 12, Mai mở quán bán tạp hoá tại chợ Quang Trung, TP Thái Bình. Thời gian sau đó, Mai chuyển sang làm nghề cắt tóc, gội đầu và quen một giám đốc quê gốc ở Thái Bình, nhưng lại lập nghiệp trên đất Lào Cai.

Với ưu thế của tuổi trẻ, Mai không khó khăn mấy khiến vị doanh nhân trẻ này bị mê hoặc. Chỉ sau thời gian ngắn quen biết, Mai và người này đã ăn ở với nhau như vợ chồng.

Thế rồi, Mai có mang và sinh con gái tại TP Thái Bình, năm 1996, Mai theo "chồng" lên TP Lào Cai làm ăn và được "chồng" mua cho căn nhà nằm ngay mặt tiền của đường Hoàng Liên, trục đường trung tâm của TP Lào Cai. Sau đó, Mai vào làm việc tại Công ty của chồng và theo học một lớp kế toán.

Có rất nhiều người giúp việc đã đến làm thuê cho gia đình Mai, nhưng đều phải bỏ đi vì không chịu được bà chủ nhà vô cùng đanh đá. Thông qua một người quen ở Nam Định, năm  2003, cháu Hà lên làm giúp việc cho gia đình Mai. Hà hiền lành và có phần hơi chậm chạp. Hàng ngày, cháu Hà bị Mai nhốt trong nhà từ sáng đến tối, gần như không bao giờ được ra ngoài đường. Cháu thường xuyên bị Mai hành hạ, đánh đập cho đến thâm tím cả người.

Khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân đánh cháu Hà, Mai thản nhiên trả lời rằng vì cháu Hà quá lười biếng. Câu trả lời của thị chỉ mang tính ngụy biện vì với bản tính hiền lành như cháu Hà thì Mai rất dễ bề sai khiến.

Được biết, Mai sẵn sàng "ra tay" ngay với chính con đẻ của mình nếu mọi việc không theo ý của chị ta. Cháu Trâm Anh, con gái duy nhất của Mai có khi đến trường với đầy vết thâm tím trên người. Những lúc ấy, cô giáo cháu cũng chỉ biết động viên, an ủi.

Nạn nhân Vũ Thị Hà sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bố thường xuyên đau ốm nên cháu phải sớm bỏ học. Theo lời kể của mẹ cháu Hà thì từ năm 2003 đến nay, cháu Hà  chưa một lần được về thăm gia đình.

Thương con, bố mẹ cháu đã nhiều lần định lên thăm con, nhưng vì không có đủ tiền nên cứ lần lữa mãi chưa lên được. Mẹ cháu Hà cũng cho biết, gia đình bà nhiều lần gọi điện thoại, muốn nói chuyện với con gái mình nhưng đều bị Mai tìm mọi cách không cho gặp.

Hôm nhận xác đứa con gái bé bỏng về nhà, người cha đã bước vào cái tuổi ngoài 60 đau đớn không khóc nổi, còn mẹ của cháu Hà thì chỉ biết ngửa mặt kêu trời.

Hiện  cơ quan  CSĐT,  Công an TP Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Mai.

Theo CAND