1. Dòng sự kiện:
  2. Hà Nội cấm xe máy chạy xăng
  3. Đại hội Đảng bộ các cấp

Làng Việt phá dỡ trong “âm thầm”

(Dân trí) - Sáng nay 10/1, nhà hàng Làng Việt - 1 trong 3 công trình “bịt” Vườn thú Hà Nội có diện tích “hoành tráng” nhất, gần 1.000m2 - đã phải tự giác tháo dỡ, trước khi bị lực lượng chức năng mạnh tay cưỡng chế.

Khác với những đợt tháo dỡ các công trình sai phạm khác tại vườn thú trước đó, nhiều người dân Hà Nội sáng nay bất ngờ thấy chủ công trình Làng Việt cùng với những công nhân đang cặm cụi âm thầm tháo dỡ nhà hàng mà không cần đến sự ra quân rầm rộ của các cơ quan chức năng.

 

Ghi nhận của phóng viên, hầu như toàn bộ phần mái ngói của nhà hàng Làng Việt chiều nay đã được dỡ bỏ, chỉ còn lại thân nhà, cột gỗ và những thanh xà gồ đỡ mái ngói.

 

Một công nhân đang làm việc tại đây cho biết, nếu cứ giữ tốc độ tháo dỡ này thì chỉ 2 ngày nữa, Làng Việt sẽ có thể bàn giao lại mặt bằng cho Vườn thú Hà Nội.

 

Ông Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, cho biết: “Đúng như kế hoạch là sáng nay sẽ cưỡng chế nhà hàng Làng Việt, nhưng trước đó chủ công trình đã xin phép được tự tháo dỡ. Hiện tại Vườn thú Hà Nội chỉ còn “sót” lại 2 công trình Phố Ngói và Công ty xuất nhập khẩu xây dựng.

 

Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với 2 công trình này. Nếu họ không tự dỡ bỏ, UBND quận sẽ kiên quyết cưỡng chế, nhưng nhiều khả năng chủ các công trình sẽ tự giác tháo dỡ”.

 

Tuấn Hợp