1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 thanh niên

(Dân trí) - Ngày 21/10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Dĩ An làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 thanh niên quê miền Tây.

Sáng ngày 21/10, những người bạn làm chung công ty Saveri (Khu công nghiệp Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An) không thấy anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) đi làm, điện thoại không thấy anh Hùng nghe máy. Đến giờ nghỉ trưa, một người bạn chạy đến phòng trọ anh Hùng sống một mình ở số 190A/5, đường Bình Đường 3, phường An Bình, thì kinh hoàng phát hiện nạn nhân đã chết từ bao giờ.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường khu nhà trọ nơi anh Hùng tử vong

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường khu nhà trọ nơi anh Hùng tử vong

Ngay sau đó lực lượng công an đã có mặt giữ hiện trường, báo cơ quan pháp y đến phối hợp giải quyết.

Trước đó khoảng 9h cùng ngày, lực lượng cứu hộ TX Dĩ An cũng đã vớt được thi thể anh Lê Quốc Thùy (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) bị chìm dưới hồ đá trong khuôn viên Đại học Quốc gia (phường Đông Hòa, TX Dĩ An).
 
Hồ đá, nơi phát hiện anh Lê Quốc Thùy chết đuối

Hồ đá, nơi phát hiện anh Lê Quốc Thùy chết đuối

Được biết, khoảng 17h chiều 20/10, anh Thùy cùng một số người bạn rủ nhau đến tắm tại hồ đá. Do trượt chân vào vùng nước sâu, anh Thùy đã chìm nghỉm dưới lòng hồ. Dù nhóm bạn đi cùng cố gắng ứng cứu những bất thành.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng do trời tối nên không thể tiếp tục. Đến 9h sáng 21/10, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác nạn nhân lên bờ, ban giao gia đình đưa về mai táng.

Dù có biển cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bất chất nguy hiểm (Ảnh: Trung Kiên)
Dù có biển cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bất chất nguy hiểm (Ảnh: Trung Kiên)

Hồ đá nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM được mệnh danh như “hồ tử thần” vì nằm nào cũng có hàng chục người xảy chân chết đuối tại đây. Phía các ban ngành chức năng đã vây hành rào bao quanh và treo biển cảnh báo nguy hiểm nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều sinh viên, thanh thiếu niên và người dân đến tắm, hóng mát, bất chấp nguy hiểm.

Hiện thi thể cả 2 thanh niên xấu số nói trên đã được đưa về Bệnh viện TX Dĩ An để cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi làm rõ.

Vũ Lê - Trung Kiên