1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Lại một kiểu chống bụi “kỳ quái”

(Dân trí) - Để chống bụi mỗi khi có xe ô tô chạy qua đường, nhiều năm nay, các hộ dân ven tuyến đường đi qua phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã khiêng gỗ, cành cây ra đặt giữa đường, “giúp” các tài xế giảm tốc độ!

Tuyến đường này vốn có lưu lượng xe qua lại khá nhiều, theo người dân nơi đây thì mỗi ngày có khoảng 60 lượt xe, trong đó chủ yếu là xe tải chở đá từ bãi đá đi ra; xe ra vào 1 doanh trại quân đội gần đó và xe tải, xe khách đi vào đây để tránh sự kiểm tra của CSGT trên đường Trường Chinh.

 

Do chất lượng mặt đường thấp, mỗi khi xe ô tô đi qua, bụi lại bay mịt mù khiến người dân rất khổ sở. “Mấy năm nay, cứ nắng lên là chúng tôi lại phải khiêng gỗ ra đặt ở giữa đường để xe đi chậm lại đỡ bụi chứ ở đường này bụi lắm. Tối thì lại khiêng vô. Mới sáng ra đã tưới nước cho đường rồi nhưng được một hồi nó lại bụi mù mịt”, chị Gái cho biết.

 

“Vì bụi quá nên tui phải đưa mấy khúc gỗ ra đặt để chống tụi. Có vật cản đường để xe chạy chậm lại mà cũng bụi như thế rồi huống gì khi xe chạy nhanh”, chị Nguyễn Thị Hoa giải thích về mấy khúc gỗ nằm chềnh ềnh giữa đường.

 

Có chỗ không chặn gỗ thì lại đặt cành cây để buộc cánh tài xế phải giảm tốc độ. Hỏi: Sao các hộ dân không cùng kiến nghị lên trên mà lại chống bụi tự phát như vậy? Các chị cười: “Cứ sống như vậy thôi”. Hình như không ai băn khoăn về những tai nạn chết người có thể xảy ra, nếu cánh tài xế một phút lơ là hoặc không quen với những cái bẫy này!

 

Khánh Hồng