1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự trở về ly kỳ của người đàn bà 17 năm bị bán sang Trung Quốc:

Kỳ 2: 17 năm - hai đời chồng nghiệt ngã

(Dân trí) - Bị những kẻ buôn người lừa gạt, bơ vơ nơi xứ người, không biết tiếng, không người thân, bà Nhân đã trải qua 17 năm nếm đủ đắng cay tủi nhục. Đã nhiều lần bà có ý định trốn về quê nhưng đều thất bại...

Hai đời chồng nghiệt ngã

Khi bị những kẻ buôn người nhẫn tâm lừa bán sang Trung Quốc, bà Nhân đã 46 tuổi. Không thể bán bà vào các nhà thổ, những kẻ buôn người đã tìm cách bán người đàn bà tội nghiệp này cho những người đàn ông Trung Quốc góa vợ hoặc những người nông dân nghèo khổ ở các vùng quê nghèo. Biết ý định của kẻ xấu nên ngay những ngày đầu tiên bà Nhân đã chống cự quyết liệt. Bà tuyệt thực, van xin những kẻ buôn người nhẫn tâm buông tha, cho bà trở về với gia đình, nhưng bọn chúng vì tiền đâu còn động lòng trước những giọt nước mắt!

“Họ đánh đập tôi thậm tệ. Giam cầm, bỏ đói, đe dọa giết tôi, không cho tôi có cơ hội để quay về”- bà Nhân đau đớn thuật lại.
 
Bà Nhân tủi hờn khóc khi nhớ lại những ngày đau buồn đã qua.
Bà Nhân tủi hờn khóc khi nhớ lại những ngày đau buồn đã qua.

Không thể chống cự được sức mạnh của những kẻ buôn người độc ác, cuối cùng bà Nhân đành phải làm theo lời chúng. Chúng đưa bà lên xe đò đi tới một vùng núi đồi hẻo lánh mà bà không nhớ rõ tên, gặp một người đàn ông độc thân làm ruộng gầy yếu, hơn bà vài tuổi. Sau những câu trao đổi bằng tiếng Trung Quốc, bà Nhân đã trở thành vợ của người đàn ông kia.

Không biết tiếng, lại nhớ chồng con ở quê nhà, bà Nhân đã phải trải qua chuỗi ngày hết sức khó khăn. Những ngày đầu sợ bà trốn, người chồng Trung Quốc canh chừng, không rời bà nửa bước. Cuộc sống nghèo khổ, bà phải theo chồng lên rừng phát rẫy, chăn gà. Mấy tháng sau ngoài công việc của gia đình, bà còn phải đi làm thuê cho những gia đình khác. “Từ bửa củi, trồng rừng, cuốc cỏ, cái gì tôi cũng làm hết. Tôi làm với ý nghĩ sẽ tích góp cho mình đủ tiền để bỏ trốn về quê hương” - bà Nhân tâm sự.

Sống với người đàn ông này được 2 năm, bà Nhân bất ngờ gặp một người đàn bà Việt tên Hằng. Gặp được người đồng hương có thể hiểu ngôn ngữ của mình, bà hạnh phúc, nức nở khóc kể lại hai năm sống cảnh tủi nhục ở đất người. Nghe bà Nhân kể, người đàn bà mới quen an ủi, hứa sẽ đưa bà rời khỏi vùng đất này để trở về nhà.

Ít ngày sau đó, theo kế hoạch đã vạch sẵn, bà Nhân theo người đàn bà Việt trốn khỏi người chồng Trung Quốc. Người phụ nữ chất phác gần 50 tuổi ấy không thể ngờ, giây phút bà ngỡ được trở về với chồng con ấy lại chính là lúc bà rơi vào bẫy của một kẻ buôn người chuyên nghiệp khác.

Bà Nhân đau đớn kể lại: “Tôi bỏ trốn theo bà ấy đi tới vùng đất mà sau này tôi phải sống với người đàn ông Trung Quốc thứ 2 trong suốt 15 năm. Đưa tôi đến đó, chị ta bố trí cho tôi gặp một người đàn ông, nói là người thân quen. Trò chuyện một lúc, chị ta nói có việc riêng đi ít phút, không ngờ chị ta đi một mạch rồi không quay trở lại. Khi đó tôi mới hiểu mình đã bị lừa gạt, lại bị bán một lần nữa”.
 
Bị những kẻ buôn người lừa gạt thêm một lần nữa, bà Nhân đau đớn, tuyệt vọng. “Tôi như chết đứng, bởi tôi sợ sau lần bị bán này, có còn cơ hội trở về? Có còn được gặp chồng và các con không?”.
 
Tuyệt vọng, nhiều đêm bà Nhân đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, nhưng cứ nghĩ đến chồng, con bà lại thôi ý định dại dột ấy. Bà nắm chặt đôi tay, tự động viên mình cố gắng chịu đựng, hi vọng ông trời còn thương mình.
 
17 năm cho một ngày về

Theo lời kể của bà Nhân, người chồng Trung Quốc thứ 2 của bà cũng là một nông dân, người gầy guộc, đổ bệnh thường xuyên. Người này không có người thân thích nên bà phải một mình lo toan thuốc men, trở thành lao động chính để kiếm tiền trang trải cuộc sống trong nhà.

Cuộc sống cũng tủi nhục vì vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do bất đồng ngôn ngữ, nhưng lần này bà Nhân không còn dám bỏ trốn như lần trước. “Tôi chấp nhận sống với ông ấy mà không dám bỏ trốn, bởi tôi sợ mình cô độc không biết tiếng giữa đường không may lại bị kẻ xấu bán thêm lần nữa” - bà Nhân nói.
 
Bà Nhân bật khóc khi nói về nỗi bất lực tìm đường về với quê hương
Bà Nhân bật khóc khi nói về nỗi bất lực tìm đường về với quê hương

Sống với nhau được hơn môt một năm, vợ chồng bà nhận một đứa con gái của một gia đình sinh 3 về làm con nuôi. Cuộc sống vất vả, khó khăn, sống với người chồng xa lạ không có tình cảm, bà Nhân đã dành tất cả tình cảm cho đứa con gái nuôi bé bỏng. Mỗi khi chăm người chồng Trung Quốc, chăm sóc đứa con nuôi, bà lại thương nhớ khôn nguôi chồng con nơi quê nhà.

Bà Nhân kể, cuộc sống của bà cũng dần có sự thay đổi, ngoài đứa con gái nuôi thương mẹ, người chồng thấy bà chăm lo gia đình cũng thay đổi nhiều. “Thấy tôi tận tình chăm sóc chồng, con, ông ấy cũng thương tình, không còn nổi nóng, dọa đánh như những ngày đầu. Tôi vì thế cũng phần nào đỡ tủi thân hơn”.

Cuộc sống với người chồng Trung Quốc thứ 2 cứ lặng lẽ trôi suốt 15 năm ròng rã, lấy đi của bà bao nhiêu nước mắt. “Đêm nào tôi cũng mất ngủ, mong từng ngày về với chồng và các con. Vậy mà phải mất tới 15 năm mới có một cơ hội” - bà Nhân bùi ngùi nói.

Theo lời bà Nhân, lần về này không phải bà trốn, mà được một người đồng hương người huyện Nghi Xuân mà bà tình cờ gặp ở Trung Quốc hỗ trợ đưa về. Trước khi trở về bà bày tỏ tâm nguyện với chồng được trở về thăm lại gia đình, các con trước khi chưa quá muộn. Và chồng bà đã đồng ý...
 
(Còn nữa)
Văn Dũng