1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xót xa nỗi đau tai nạn giao thông:

Kỳ 1: Xé nát hạnh phúc?

(Dân trí) - Nghe giọng hớt hải từ bên kia đầu dây, bằng linh tính anh đoán biết được phần nào điều không tốt đẹp sẽ đến với vợ con mình, nhưng hoàn toàn không thể ngờ, kể từ giây phút ấy người vợ thân yêu cùng hai con gái bé bỏng đã xa lìa anh mãi mãi.

Chuyến đi định mệnh

4 tháng, quảng thời gian ấy có đủ dài để làm nguôi ngoai nỗi đau của người chồng mất vợ, người cha mất 2 con gái? Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), hôm 21/7, khiến 7 người oan ức thiệt mạng tại chỗ, chưa nói đến quan hệ thân tộc, 3 trong 7 người xấu số ấy là vợ và 2 con gái của anh. Người chồng, người cha tội nghiệp ấy là anh Trần Văn Hưng ở thôn 1, xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk.

Kỳ 1: Xé nát hạnh phúc?
Anh Trần Văn Hưng mượn nén nhang "đốt" nỗi nhớ thương vợ và 2 con gái

Khoảng 5h45 ngày 21/7 trên QL1A, thuộc địa bàn huyện Núi Thành (Quảng Nam), chiếc ô tô 7 chỗ BKS 92H-0613 do lái xe Trần Xuân Đông (SN 1977) điều khiển lưu thông từ hướng Quảng Ngãi - Quảng Nam, khi đến trước ga Núi Thành (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thì tông gãy trụ điện thoại, sập hàng rào.

 

Sau đó, xe lao vào quán ăn ven đường khiến 7 nạn nhân xấu số chết thảm tại chỗ. 7 người này là các con, cháu của cụ Lê Thị Châu (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Trong chuyến đi đám cưới tại Núi Thành (Quảng Nam) còn có chị Nguyễn Thị Vy may mắn thoát chế nhưng 2 con trai của chị đã nằm lại đây.

Trước bàn thờ vợ con, dù rất muốn khóc cho lòng vơi bớt nỗi đau, nhưng nước mắt anh vẫn không thể nào chảy nổi. Anh chỉ cắm nhang và đứng như trời trồng trước di ảnh của vợ và 2 con gái. Nhắc lại chuyện cũ, bao nhiêu nỗi lại quay về cào xé tim gan. Suốt thời gian trò chuyện với chúng tôi, anh cứ nhắc đi nhắc lại trong đau đớn tột cùng câu nói: “Tôi đã mất tất cả! Tôi đã mất tất cả!”.

9 năm trước anh Hưng lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Huyên, anh chị lần lượt sinh được 2 cô con gái xinh xắn Trần Như Quỳnh (SN 2004) và Trần Như Thùy (SN 2007). 3 năm sau ngày cưới, anh chị đã xây được một căn nhà gạch 30m2 ở đầu thôn. Ban ngày anh Hưng đi phụ hồ, chị Huyên ở nhà nhận áo quần may mặc để kiếm thêm tiền nuôi các con. Cuộc sống ở riêng tuy khốn khó nhưng căn nhà ấy hôm nào cũng rộn rã suốt ngày tiếng vui đùa trẻ thơ.

Thật tội nghiệp, cháu Quỳnh và cháu Thùy càng lớn thì cả hai đều phát sinh chứng bệnh viêm tuyến lệ, suốt ngày hai con mắt cứ đỏ hoe. Thương các con, anh chị đã đưa hai cháu xuống TPHCM chữa trị nhưng do kinh tế gia đình khó khăn nên chỉ điều trị cầm chừng. Đang lúc các con nghỉ hè, tiện thể có chuyến đám cưới của một người bà con ở dưới Quảng Nam, 2 cháu được cho đi cùng mẹ để tiện thể ghé Đà Nẵng chữa bệnh. Nào ngờ, chuyến đi ấy là chuyến đi vĩnh biệt! “Cứ nghĩ cho các cháu đi cùng tiện thể ghé Đà Nẵng để chữa bệnh, nào ngờ chuyến đi ấy là chuyến đi định mệnh”, anh Hưng nghẹn lòng.

Hạnh phúc xa lìa

Chuông điện thoại reo lúc sáng sớm 21/7 khiến anh giật nảy mình. Từ đầu dây bên kia một giọng thông báo đầy hớt hải: “Mấy đứa bị tai nạn rồi!”, dứt lời sóng liên lạc cũng ngắt theo. Cố liên lạc theo số điện thoại cũ nhưng vẫn không ai bắt máy, chỉ một lúc sau anh Hưng mới nhận được tín hiệu từ một người lạ: “Anh ở đâu? Về gấp Núi Thành - Quảng Nam! Người nhà anh đang gặp tai nạn giao thông”, rồi cúp máy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: C.Bính - H. Cường).
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: C.Bính - H. Cường)

Bằng linh cảm, anh Hưng đã đoán biết được điều chẳng lành đã xảy ra với vợ con anh. Một chuyến xe 4 chỗ ngay lập tức được thuê xuống Quảng Nam, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai những người thân ngồi trên xe vỡ òa trong đớn đau, 7/8 người đã tử vong tại chỗ sau khi một ô tô lưu thông theo hướng Quãng Ngãi - Quảng Nam tông sập quán mì khi mọi người đang ngồi ăn sáng, khoảng 5h30 phút. Điều đáng nói, 3/7 người tử vong tại chỗ là vợ, 2 con gái của anh Hưng.
 
Nhận tin dữ mà trời đất như đổ sập trước mắt anh, người đàn ông ấy đớn đau quằn quại khi nhận ra gia đình mình đã chết sạch không còn ai. “Tôi có ngờ đâu là cả 3 mẹ con đều chết hết! Khi xe đi qua địa phận tỉnh Gia Lai, tôi mới biết mình đã mất tất cả…!”, anh Hưng đau đớn nói. Chuyến xe tiếp tục hành trình đến tỉnh Bình Định thì đã gặp những xe khách được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí đưa 7 nạn nhân xấu số về quê an táng, một sự đoàn tụ trong đau đớn không ai có thể ngờ được…

Kể từ ngày vợ và 2 con gái mất vì tai nạn giao thông, căn nhà gạch nham nhở xây 6 năm trước dự định mai mốt trang hoàng nay cũng bỏ bê, bao nhiêu ấp ủ dự định của vợ chồng anh cho tương lai bỗng chốc đổ vỡ. Từ ngày vợ và 2 con gái đột ngột mất do tai nạn giao thông cho đến nay đã gần 4 tháng nhưng anh Hưng vẫn-chưa-một-ngày-đi-làm, cơm nước anh chỉ nấu một bữa sáng rồi đến chiều hâm lại ăn cả ngày. Dù được các ban ngành, chính quyền địa phương, xóm làng, gia đình người gây ra tai nạn kịp thời hỗ trợ, động viên nhưng do sự mất mát quá lớn, mà đến bây giờ khi trò chuyện với chúng tôi nỗi đau ấy lại dội về cào xé ruột gan khiến anh bùi ngùi không nói nên lời khi đưa mắt nhìn bàn thờ vợ và 2 con.

Người nhà anh Hưng khóc thương đau đớn sau khi 3 người thân ra đi mãi mãi (ảnh chụp sáng 22/7).
Người nhà anh Hưng khóc thương đau đớn sau khi 3 người thân ra đi mãi mãi (Ảnh chụp sáng 22/7)

Dường như người đàn ông ấy vẫn chưa dám nghĩ về tương lai phía trước, nỗi đau mất 3 người thân cùng lúc khiến anh như suy sụp tinh thần: “Tôi đã mất tất cả! Hết rồi đó! Gia đình có 4 người mà chết hết 3, tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghỉ về tương lai. Tai nạn giao thông tại sao lại quá nghiệt ngã đối với gia đình bé nhỏ của tôi vậy?”. Trên đường về chúng tôi vẫn chưa hết ám ảnh bởi câu nói xé lòng của anh: “Tôi đã mất tất cả!”. Với anh, vợ và các con là niềm vui sống, là điểm tựa tinh thần, bây giờ hạnh phúc ấy đã vụt tan khi một phút lơ đễnh của tài xế đã đánh cắp của anh đi tất cả, một sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG khi đến xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) thăm hỏi, động viên đại gia đình có 7 nạn nhân thiệt mạng - chia sẻ: “Khi chúng tôi đến đây thắp một nén nhang cho 7 nạn nhân xấu số, cảm thấy rằng để mỗi gia đình vượt nỗi đau thật không đơn giản. Dù bất kể nguyên nhân nào thì đây là nỗi mất mát, đau thương to lớn của nhiều gia đình, một dòng họ.

 

Qua đây, Ủy ban ATGTQG tha thiết kêu gọi những người tài xế, lái xe và người tham gia giao thông cần chấp hành đúng luật, chỉ cần một phút lơ là có thể để lại hậu quả không chỉ riêng bản thân mà còn cho nhiều người, nhiều gia đình khác”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm PV Khu vực Tây Nguyên