Nghệ An:

Kịp thời cứu sống 2 mẹ con rủ nhau ăn lá ngón tự vẫn

(Dân trí) - Hai mẹ con người dân tộc Khơ Mú ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ăn lá ngón tự tử, đã được bác sĩ quân y biên phòng và Trạm Y tế xã Keng Đu kịp thời cứu sống.

Kịp thời cứu sống 2 mẹ con rủ nhau ăn lá ngón tự vẫn - 1

Cháu Xeo T.B. được các bác sĩ cấp cứu.

Ngày 5/6, Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết, ngày 4/6, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Xeo M.H. (SN 1982, ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) đã rủ con gái là cháu Xeo T.B. (SN 2005, đang học Trường THCS dân tộc Bán trú ở xã Keng Đu) ăn lá ngón tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 8h50 ngày 4/6, nhà trường và người dân phát hiện hai mẹ con T.B. ăn lá ngón tự tử trong rừng. Ngay lập tức, cả hai mẹ con được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng.

Kịp thời cứu sống 2 mẹ con rủ nhau ăn lá ngón tự vẫn - 2

Chị Xeo M.H. được bác sĩ biên phòng cấp cứu kịp thời.

Các nạn nhân đã được bác sĩ quân y, Đại úy Phạm Kiên Cường và các y bác sĩ Trạm Y tế xã Keng Đu khám, gây nôn và dùng thuốc nam giải độc.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cấp cứu, cả 2 mẹ con chị H. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dân ổn định và xin về nhà.

Trước đó, tối 2/6, chị Lỳ Y M. (SN 1995, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) do mâu thuẫn trong gia đình cũng ăn lá ngón tự tử.

Nạn nhân được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Tri Lễ trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Kịp thời cứu sống 2 mẹ con rủ nhau ăn lá ngón tự vẫn - 3

Bác sĩ biên phòng cứu chị Lỳ Y M. 

Sau khi được tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. 

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng quân y các đơn vị đã phối hợp các y bác sĩ địa phương cứu sống 9 nạn nhân ăn lá ngón tự tử bằng phương thuốc dân gian.

 Nguyễn Duy