1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Kinh hãi cảnh ngồi trên đường ray tàu hỏa bán hàng rong

(Dân trí) - Để “né” lực lượng chức năng đi kiểm tra việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm bày bán hàng hóa ngay sát đường ray của tàu hỏa, gây nguy hiểm cho cả người mua và kẻ bán mỗi khi tàu chạy qua.

Những “cửa hàng” bày bán các sản phẩm như giầy dép, quần áo, chăn ga… vốn nằm trên vỉa hè đường Giải Phóng (Hà Nội). Hàng hóa được xếp ngay ngắn trên một tấm bạt liền mảnh trải rộng. Mỗi khi có lực lượng chức năng đi tuần tra, người bán chỉ cần cầm 4 góc bạt thu lại là nhanh chóng đưa được hết hàng hóa vào “vùng an toàn”.
 
Người mua kẻ bán đứng ngồi đầy đường ray

Người mua kẻ bán đứng ngồi đầy đường ray

 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng. Để đối phó với tình trạng này, các “tiểu thương vỉa hè” quyết định chuyển “mặt bằng” vào sát… đường ray tàu hỏa; người bán hàng cũng ngồi luôn lên thanh ray.

 

Nhìn cảnh tượng người mua, kẻ bán đứng ngồi ngay trên thanh ray đường tàu, nhiều người không khỏi rùng mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu lao đến đúng lúc cuộc mua bán đang lúc căng thẳng? Những người này đang “đánh cược” cả tính mạng của mình trong công cuộc mưu sinh.
 
Chợ vỉa hè tấp nập
Chợ vỉa hè tấp nập

 

Một cán bộ cảnh sát trật tự chia sẻ: “Do họ ngồi bán trong hành lang thuộc sự quản lý của ngành đường sắt nên chúng tôi rất khó dẹp bỏ. Địa phận đó không thuộc phạm vi chúng tôi quản lý”.

 

Theo quan sát, tuyến đường sắt này nằm song song và sát với đường Giải Phóng. Vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng rất đông, tiếng động cơ xe chạy và tiếng còi xe rất nhiều, nếu không chú ý rất có thể sẽ lẫn với tiếng còi tàu. Lượng người mua cũng khá đông, khó tránh việc đôi bên sao nhãng chính tính mạng của mình vì một cuộc mua bán.

 

Nguyễn Dương