Kiểm lâm tiếp tay cho... lâm tặc?

Nguồn tin từ Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) cho biết đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép lên đến 5,39m3 gỗ nhóm 2 của xe tải 54L-0594, bị bắt giữ vào đêm 8 rạng sáng 9/4.

Dư luận đặt nghi vấn: có hay không một số cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện Ninh Sơn “tiếp tay” cho lâm tặc phá rừng, bởi tại hiện trường ông hạt trưởng Phạm Tấn Dũng đã can thiệp... “sâu” vào vụ việc.

Theo Công an huyện Bác Ái, vào thời điểm khi xe 54L-0594 bị bắt giữ, tài xế Huỳnh Tín Lòng đã điện thoại... cầu cứu. Khoảng 10 phút sau, hạt trưởng Kiểm lâm Ninh Sơn Phạm Tấn Dũng có mặt và giằng co với Công an Bác Ái để “giành” đưa xe gỗ về hạt giải quyết (?). Lợi dụng lúc này, lái xe định cho xe thoát khỏi hiện trường nên Công an Bác Ái phải nổ súng cảnh cáo mới áp giải được tang vật về cơ quan.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Huỳnh Tín Lòng khai nhận: số gỗ nói trên do Phạm Chí Dũng (nhân viên Hạt kiểm lâm Ninh Sơn) thuê và trực tiếp dẫn đường đến bãi tập kết gỗ tại khu vực núi Cà Rum (Phước Bình, Bác Ái). Gỗ được mang về cho... “sếp” Quận (nguyên hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ninh Sơn) nên mặc dù là gỗ lậu nhưng vẫn... “vô tư” vận chuyển qua trạm kiểm soát lâm sản Phước Hòa (Bác Ái) mà không bị kiểm tra.

Trong khi đó, chi cục trưởng Kiểm lâm Ninh Thuận Đặng Hồng Vân cho biết giải trình ban đầu, ông Phạm Chí Dũng chỉ thừa nhận có “nhờ” xe chở hai miếng gỗ sao (trong số 5,39m3) về cho... người chú.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ vận chuyển gỗ lậu nói trên để báo cáo, chậm nhất vào ngày 10/5 tới.

Theo L.Trường
Báo Tuổi trẻ