Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm

Hương Thảo

(Dân trí) - Chị Huỳnh Lê Vy Thảo đã biến sân thượng 25m2 và hai ban công vỏn vẹn 10m2 của ngôi nhà phố thành "khu vườn treo" rực rỡ với 200 gốc hồng.

Chị Vy Thảo (sinh năm 1973, quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ, từ nhỏ, chị đã yêu hoa hồng, thường xuyên quan sát mẹ chăm hoa ở ban công rồi tỉ mỉ vẽ tranh về những chậu hoa nhỏ xinh.

Những năm còn đi giảng dạy về kỹ năng trang điểm nghệ thuật và sân khấu điện ảnh, chị thường ghé qua chợ, tiệm hoa mua hồng về cắm khắp nơi trong nhà. "Mình luôn ấp ủ giấc mơ có một vườn hồng tại nhà nhưng không có diện tích, điều kiện thực hiện", chị Thảo chia sẻ.

4 năm trước, khi chuyển tới căn nhà hiện tại, dù bận rộn với công việc quản lý một công ty dược mỹ phẩm, chị vẫn quyết tâm làm vườn hồng tại ban công trước phòng ngủ và sân thượng. "Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm nên mình làm chết tới hơn 10 cây hồng. Tiếc lắm! Những cây khác thì yếu ớt, không phát triển. Sau này mình mới nhận ra là khoảng ban công này thiếu nắng", chị tâm sự.

Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 1
"Vườn treo" nằm ở ban công trước phòng ngủ của chị Vy Thảo luôn ngát hương hoa.
Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 2
200 gốc hồng với hàng trăm giống khác nhau là "gia tài" của chị Thảo trong 4 năm qua.

Do ban công ít nắng sớm, chị Thảo chuyển cây lên sân thượng. Tuy nhiên, ngôi nhà có hướng Tây, nên trưa và chiều, sân thượng nắng gay gắt. Hầu hết hồng của chị mua từ vườn giống Đà Lạt, quen khí hậu mát mẻ sẽ khó thích nghi với nắng gắt Sài Gòn.

Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 3
Chị Thảo trồng hoa trong các chậu nhựa để dễ di chuyển khi cần.
Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 4
Chị Thảo thường xuyên lên các hội nhóm tham khảo kinh nghiệm, kiến thức trồng hồng.
Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 5
Chị chia sẻ thường trộn giá thể từ đất sạch, tro trấu, xơ dừa, phân trùn quế, Trichoderma, thêm ít đá perlite. Nếu vào giai đoạn quá bận, hay phải đi công tác, chị chọn mua giá thể từ những anh bạn cùng hội trồng hoa.

"Việc trồng hồng khó nhất là giữ cho cây khỏe, ít sâu bệnh. Nếu cây khỏe, không sâu bệnh thì mới cho hoa đẹp", chị Thảo nói.

Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 6
Chị Thảo thích sưu tầm những giống hoa lạ mắt, có hương thơm dễ chịu, màu sắc bắt mắt như Utsusemi, Pine Dream, Coffee Latte, Miyabi, Juliet…
Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 7
Chị thuộc tên từng chậu hoa trong vườn và xem chúng như những người bạn.

"Ông xã thấy mình cứ ngày đi làm, chiều muộn về cơm nước, chăm sóc gia đình mà đêm hôm còn lọ mọ tưới phân, xịt thuốc nên lo lắng, không muốn mình trồng nhiều hồng như thế. Nhưng mình mê hoa hồng lắm, cứ tỉ mẩn làm từng ngày. Mỗi khi thấy giống hoa nào đẹp lại mua bằng được", chị kể.

Trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, ông xã chị Thảo có thời gian thăm vườn nhiều hơn. Chồng chị Thảo ngắm hoa, hít hà hương thơm dịu nhẹ nên dần dần thích, còn giúp vợ chăm sóc các cây.

Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 8
Khu vườn quanh năm thơm ngát, rực rỡ sắc hoa.
Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 9
Những chậu hồng được chăm sóc kỹ càng nên cho hoa nhiều, chuẩn dáng, khoe sắc lâu ngày.
Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 10
Chiều hoàng hôn trên khu vườn sân thượng.

Chị Thảo chia sẻ, hàng ngày chị khá bận rộn, thường đi làm tới 18h giờ tối. Khi về nhà, chị sẽ tất bật lo chuyện cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc gia đình, nên khoảng 20-21h tối mới có thể soi đèn, lên vườn cắt tỉa, bắt sâu, dọn gốc cho đến tận 23h đêm.

Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 11
Trên sân thượng lộng gió, chị Thảo làm giàn cho hoa leo dễ dàng.

Từ ngày có khu vườn, chị Thảo cảm thấy có nhiều năng lượng, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chị cũng chọn những cây hồng đẹp mang tới trồng tại sân thượng công ty cho mọi người cùng ngắm hoặc trồng hồng tặng mẹ.

"Trong thời điểm dịch Covid-19, khu vườn là nơi để cả gia đình thư giãn, giải trí. Mỗi sáng, việc ngắm hồng khoe sắc, hít hà hương hoa hay mỗi chiều lên sân thượng ngắm hoa trong cảnh hoàng hôn khiến mình rất thích", chị chia sẻ.

Khu vườn rực rỡ giữa mùa dịch của người phụ nữ Sài thành thức khuya dậy sớm - 12
Khu vườn là không gian để thư giãn, giải tỏa áp lực công việc của chị Thảo.