Khu vườn hàng nghìn cây hoa của cặp đại gia bỏ biệt thự về quê làm nông dân
(Dân trí) - Trang trại chăn nuôi cũ kỹ được xây dựng từ gần 300 năm trước đã được đôi vợ chồng Iwan và Manuela Wirth bỏ công sức cải tạo, lột xác biến thành "thiên đường trên mặt đất".



Dù thuộc tầng lớp thượng lưu với khối tài sản khổng lồ hàng trăm triệu USD nhưng đôi vợ chồng chưa từng quên đi gốc gác trước đây của mình là những người sinh ra và lớn lên ở vùng núi. Vì thế, khi đã toan về già, họ quyết định rời bỏ ngôi biệt thự trị giá 15 triệu USD ở trung tâm London rồi cùng các con chuyển về vùng nông thôn sinh sống. Tại đây, họ mua một trang trại cũ từng là nơi chăn nuôi gia súc và cùng nhau gây dựng nó thành tổ ấm mới của cả gia đình.

Cặp đôi tìm thấy trang trại này ở thị trấn nhỏ Bruton, hạt Somerset phía tây nam nước Anh, cách thủ đô London khoảng 2 tiếng đi tàu hỏa. Khi đặt chân đến mảnh đất này, điều làm cả hai thích thú đó chính là không gian xanh tươi, trong lành. Người dân nơi đây cũng thường trồng rau sạch. Từ đường lớn có thể đi tắt qua lối mòn nhỏ để về trang trại.




Toàn cảnh khu vườn trông giống như một công viên thu nhỏ. Vợ chồng Iwan đã tốn nhiều công sức để cải tạo, sưu tầm các giống cây phù hợp với khí hậu nơi đây. Mỗi mùa, khu vườn đều nở rộ với vẻ đẹp của đủ loại cây hoa khác nhau.

"Chúng tôi lo lắng rằng nghệ thuật đương đại quá xa lạ với mọi người. Người Anh yêu thích những khu vườn hơn, vì vậy chúng tôi đã xây dựng một khu vườn mà mọi người sẽ luôn hào hứng khi đến thăm", Iwan chia sẻ.

