1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Không phải vụ án nào cũng điều tra được”

Đại tá Cao Minh Nhạn, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nói như vậy với khi đề cập tới tình trạng <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/skphapluat/2006/10/147817.vip">các băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành </a>suốt một thời gian dài tại TP Nha Trang, thời gian qua.

Theo ông Nhạn: “Tất cả bọn tội phạm có tổ chức đều bị chúng tôi đặt trong “tầm ngắm”. Nhưng cần phải nói là việc điều tra xử lý có khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu. Thực tế chính Công an thành phố Nha Trang (CATPNT) đã tìm ra manh mối và khám phá hoạt động của các băng nhóm xã hội đen. Còn công an tỉnh và bộ chỉ hỗ trợ, giúp sức về mặt thủ tục, nghiên cứu các chứng cứ này nọ”.

 

Như ông đã nói bọn tội phạm có tổ chức đều “lọt vào tầm ngắm” của công an, thế nhưng tại sao bọn chúng vẫn có cơ hội tiếp tục phạm tội?

 

Chúng tôi không phủ nhận có việc yếu kém của công an về mặt nghiệp vụ, về mặt quản lý nhưng cũng cần nói rằng không phải tất cả vụ án đều điều tra được hết. Có vụ phải làm mấy năm trời mới ra.

 

Chính công an đã báo cáo rằng nhiều vụ án nghiêm trọng và có sự tham gia của rất đông đối tượng nhưng cuối cùng thì “đình chỉ điều tra”. Điều đó có bất bình thường không? 

 

Không. Không bất bình thường. Trong quá trình điều tra mà chưa xác minh được đối tượng, chưa xác định được bị can thì tạm đình chỉ điều tra nhưng các hoạt động trinh sát truy xét vẫn làm. Khi chứng minh được hành vi phạm tội của bị can là chúng tôi phục hồi điều tra ngay.

 

Vì sao có những vụ mà ngay bản thân anh em công an bị bọn côn đồ đánh, chém nhưng đến giờ vẫn chưa làm ra?

 

Đó là những vụ việc tức thời. Chẳng hạn như vụ đánh gây thương tích cảnh sát hình sự Đỗ Trí Cường là do bạn của anh Cường va chạm với bên kia... nên không thể gọi là tội phạm có tổ chức và cũng không phải xã hội đen.

 

Vụ đánh công an ở phường Ngọc Hiệp (TP Nha Trang) là do hai bên say xỉn và quẹt xe với nhau rồi bắt đầu xô xát, khi đưa đến giải quyết tại công an phường thì lại tiếp tục xô xát. Vụ chém anh Phạm Bá Toát (thiếu tá công an) là hoàn toàn bất ngờ. Anh Toát bị chém nhầm. Và bây giờ vẫn chưa biết đối tượng nào chém, lý do vì sao chém nhầm.

 

Vụ này còn phải tiếp tục xem xét, chưa thấy có dấu hiệu liên can đến các băng nhóm tội phạm. Còn vụ côn đồ kéo vào tận CATPNT gây rối là do một nhóm côn đồ bị anh em mình bắt xử lý đã hung hãn nhào vô khi lập biên bản, chúng đập bàn bể kính... Chúng tôi xử lý rồi, không liên can đến các đối tượng băng nhóm tội phạm có tổ chức. 

 

Còn những vụ giết hại người dân như vụ giết anh Đinh Ngọc Thanh (120 Trần Bình Trọng, Nha Trang) thì vì sao đã hơn cả năm rồi vẫn chưa xử lý được?

 

Vụ giết anh Đinh Ngọc Thanh chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra chứ không phải bỏ đâu.

 

Xin hỏi thẳng, không chỉ của người dân mà cả trong ngành công an đang có dư luận về việc xử lý các băng nhóm xã hội không triệt để là do công an “có vấn đề”. Vậy có hay không việc bao che? 

 

Nói cái đó thì bây giờ chưa có cơ sở. Dù là dư luận cũng phải có cơ sở, có căn cứ chứ không thể muốn nói thế nào thì nói. Tất nhiên là khó tránh khỏi chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng “con sâu” đó phải được chỉ đích danh, nói chung chung là không được. Tôi xin khẳng định bộ máy điều tra của chúng tôi cơ bản là trong sạch, làm tốt. Còn chuyện cá nhân anh A, anh B, anh C... là phải “gắp đi” để trị.                                

 

Theo Phan Sông Ngân

Tuổi Trẻ