1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Thanh Hóa:

“Không phải lần đầu đổ keo 502 vào tay công nhân...”

(Dân trí) - “Cách đây vài ngày có một công nhân ở xưởng C cũng bị ông Vương ép dính keo 502 vào tay, khiến tay chị bị phồng rộp, tróc da… nhưng do các công nhân sợ bị đuổi việc nên nín nhịn chịu khổ...”.

Chiều ngày 28/11, PV Dân trí ghé thăm chị Lê Thị Phương - nữ công nhân thuộc Công ty giầy Hong Fu bị chủ quản người Trung Quốc đổ keo 502 vào tay rồi ép dính hai tay lại với nhau, đang được điều trị tại khoa Nội của Bệnh viện đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa. Sức khỏe chị Phương đã dần ổn định, tuy nhiên chị vẫn phải truyền và chưa ăn uống được gì nhiều. 

Bà Đồng Thị Thảo, mẹ ruột của chị Lê Thị Phương, tới viện chăm con gái, rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con. Nhắc lại tai nạn xảy ra với con, bà Thảo không nén được nỗi căm phẫn: “Nhận được tin con mà chân tay tôi bủn rủn, tai ù đi vì lo lắng. Đến bệnh viện thấy con mình nằm bất tỉnh, tay đang phải truyền mà tôi thấy đau lòng quá. Thương con bao nhiêu, tôi càng căm phẫn kẻ nhẫn tâm kia bấy nhiêu”. 

Chị Phương cho biết, từ khi chị nằm viện đến nay, giám đốc nhân sự, đại diện công đoàn của Công ty giầy Hong Fu và Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa có đến thăm hỏi và hỗ trợ chị một chút về vật chất. Riêng ông A Vương từ ngày đó vẫn chưa thấy mặt.
 
Khi được hỏi về mong muốn của gia đình sau sự việc này, bà Thảo bày tỏ: “Tôi mong sao pháp luật và các cơ quan chức năng hãy điều tra làm rõ để xử lý nghiêm những người có hành xử thô bạo đối với công nhân, coi thường công nhân. Nếu được, tôi muốn hãy trục xuất ông Vương khỏi đất nước Việt Nam”. 

Chị Phương nằm bên cũng chia sẻ: “Giờ tôi chỉ mong sức khỏe mình sớm hồi phục để tôi nhanh chóng được về nhà và đi làm trở lại. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng hãy xử lý cho hợp tình hợp lý và ông Vương bị sẽ bị trục xuất về nước”.

“Không phải lần đầu đổ keo 502 vào tay công nhân...” - 1
Chị Phương vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực
 
Rẽ xuống tầng 11 của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, chúng tôi ghé thăm chị Lê Thị Hòa (một công nhân chứng kiến vụ việc và bị ngất vì hoảng sợ). Trong vài phút trò chuyện ngắn ngủi, chị Hòa cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Vương ép dính keo 502 vào tay công nhân. Chị kể: “Cách đây vài ngày, có một công nhân ở xưởng C cũng bị ông Vương ép dính keo 502 vào tay, khiến tay chị bị phồng rộp, tróc da… nhưng do các công nhân sợ bị đuổi việc nên cứ nín nhịn chịu khổ. Đến khi sự việc của chị Phương xảy ra thì chúng tôi không chịu được nữa, tức nước vỡ bờ”. 

Cũng theo chị Hòa thì phía Công ty giầy Hong Fu đãi ngộ với công nhân không quá tệ, chỉ có một vài cá nhân người Trung Quốc là có những hành xử thô bạo với công nhân, hay quát tháo, chửi bới người lao động. Sau vụ việc này, hàng nghìn công nhân làm trong công ty đều phẫn nộ, mong cơ quan chức năng có hướng xử lý thỏa đáng.

Hiện tại, công an huyện Hoằng Hóa, công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng có liên quan đã vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc và sớm có biện pháp xử lý vụ việc. 

Lan Anh