Đà Nẵng:
Khóc cười chuyện hoa Tết
(Dân trí) - Đó là thực tế diễn ra ở các hộ trồng hoa trên địa bàn TP Đà Nẵng năm nay. Thời tiết mưa lạnh liên tục là nguyên nhân của câu chuyện bi đát “dở khóc dở cười” đó.
Người “được” chẳng mấy vui
Tại các điểm trồng hoa chậu trên địa bàn TP. Đà Nẵng, như đường Nguyễn Hữu Thọ, 30/4, Lương Nhữ Hộc (Q. Hải Châu), Lê Đại Hành (Q. Cẩm Lệ), và một số xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, đa phần các giống hoa như cúc vàng pha lê, vàng đông, hoa ly, hướng dương, cúc Đà Lạt đã bắt đầu nở rộ. Ở những hộ này, tuy hoa nở đúng dự kiến nhưng họ cho biết lời lãi từ vụ hoa Tết năm nay cũng chẳng là bao.
Hoa nở đúng hẹn nhưng ông Nguyễn Quang Phụng (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) chỉ mong “lấy công làm lời”
Ông Phụng cho biết thêm: “Trồng hoa đã khó giờ hoa nở thì lại chật vật chạy đôn chạy đáo lo kiếm lô đất để tiêu thụ. Năm nay TP chia lô bán hoa trên đường 2/9 với mức giá cao khoảng 5 triệu đồng/lô, tụi tôi đã đổ tiền vào khâu chăm sóc nên giờ biết lấy đâu ra tiền mà đấu.
May mắn hơn ông Phụng, ông Nguyễn Văn Toàn, chủ một vườn hoa khu vực đường 30/4 (tổ 60, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) cho hay: “So với các hộ trồng hoa khác trong vùng thì năm ni tui gặp may, vườn của tôi có 1.500 chậu cúc vàng pha lê và 200 chậu vàng đông đã nở đúng tiến độ. Số hoa này đã có khách hàng đến đặt mua, tôi chỉ chừa lại khoảng 300 chậu để bán lẻ”.
Khi được hỏi dự kiến lời lãi từ vụ hoa Tết năm nay thế nào, đa phần các hộ trồng hoa cho biết lãi không bằng mọi năm. “Vì năm nay giá lô cao nên tôi dự kiến xuất hoa ra vệ đường Nguyễn Hữu Thọ và 30/4 bán tại chỗ cho người dân với mong muốn vớt vát lại chi phí cho việc trồng và chăm sóc mấy tháng nay. Nếu bán được thì may ra lấy công làm lời”, ông Phụng cho hay.
Kẻ “thua” chết lặng
Không may mắn như ông Toàn và chí ít là vớt vát được vốn như ông Phụng, ở phường Hòa Cường Bắc có đến 8, 9 hộ trồng hoa khác đang “chết lặng” vì hoa không chịu nở. Anh Nguyễn Quang Quý (tổ 44, phường Hòa Cường Bắc) buồn bã nói: “Vườn tôi có 1.000 chậu cúc vàng đông nhưng Tết đã kề mà không có chậu nào chịu nở. Mùa hoa Tết năm nay chưa tính công lao động thì lỗ trên 50 triệu đồng tiền thuốc men, phân bón và tiền chậu”.
Nghiệt ngã hơn là các hộ trồng mai ở khu vực quận Cẩm Lệ và phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu). Đến thời điểm này, theo các chủ vườn hầu như rất ít chậu mai nào có thể nở đúng dịp Tết. Anh Lê Văn Anh, chủ một vườn mai ở tổ 54, phường Hòa Cường Bắc nặng trĩu chia sẻ: “Vườn mai của tôi khoảng 450 chậu nhưng chưa có chậu nào có thể nở đúng dịp Tết, một số chậu mai có thể nở vào đúng dịp nhưng chất lượng lại không đạt. Năm nay tôi đã nhặt lá sớm 30 đến 35 ngày nhưng do trời lạnh nên nụ mai vừa mới ra là tự tiêu. Ước tính năm nay thất thu khoảng trên 150 riệu đồng”.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các vườn mai trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Nên năm nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng rất hiếm mai, được biết một số thương lái và dân chơi đã liên hệ mua mai ở các tỉnh miền trong.
Theo các hộ trồng hoa trên địa bàn TP. Đà Nẵng, nguyên nhân làm hoa nở không đồng đều, mai không ra hoa là do thời tiết lạnh và mưa liên tục, hoa vừa mới ra nụ thì teo tóp và tiêu dần. Đó chính là nguyên nhân khiến giá hoa tăng cao hơn năm trước.
Viết Hảo