Thanh Hóa:

Khám phá vụ hiếp dâm, giết người man rợ

(Dân trí) - Chị Huệ đi tìm 4 con dê bị thất lạc, mãi không về. Gia đình chị bổ nhào đi tìm, phát hiện chị đã chết dưới ao nước, tay chân bị trói chặt bằng chính quần áo của mình.

Hồi 16 giờ ngày 13/11, chị Lê Thị Huệ (SN 1978, ở xã Đông Cương, TP Thanh Hoá) đi tìm 4 con dê của gia đình bị thất lạc từ ngày hôm trước. Đến tối vẫn chưa thấy chị Huệ về, gia đình chị tổ chức đi tìm.

 

23 giờ cùng ngày, người thân phát hiện xác chị Huệ nằm dưới ao nước phía sau trường Kỹ thuật Công nghiệp, tay chân bị trói bằng quần áo của chị, trên mặt có nhiều vết thương.

 

Ngay lập tức, các phòng nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy xét. Đến 15h ngày 14/11, lực lượng công an đã bắt đối tượng Lê Đỗ Đạt (SN 1985, ở cùng xóm nạn nhân).

 

Qua khai thác ban đầu, đối tuợng khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp và giết chị Huệ, sau đó đem xác nạn nhân ném xuống ao sau trường Kỹ thuật Công nghiệp.

 

Minh Hương