Kết thúc có hậu cho kỳ án “chồng hiếp dâm vợ”
(Dân trí) - VKSND huyện Krông Pa, Gia Lai, vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Phạm Mạnh Kỳ (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Việc anh Phạm Mạnh Kỳ được trở về đoàn tụ với gia đình, chăm lo cho con trai là một kết cục có hậu, được dư luận đồng tình
Trước đó, năm 2002, đích thân vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, mẹ của Trần Thị Diễm Trinh, đã đến nhà bố mẹ anh Kỳ xin được tổ chức đám cưới cho anh Kỳ và Trinh. Mặc dù chú rể lúc này mới 20 tuổi, còn cô dâu chưa được 16 tuổi, nhưng ông Phạm Chí Nghĩa (bố anh Kỳ), cũng đã đồng ý tổ chức đám cưới.
Hai vợ chồng chung sống với nhau được gần 9 năm và có một con trai đã hơn 8 tuổi, thì Trinh sinh ra thói hư, bỏ chồng con đi theo những người đàn ông khác. Bà Hạnh không khuyên can con gái quay về với chồng con, ngược lại đã “vào hùa” với con gái làm đơn tố cáo con rể mình.
Cuối tháng 5/2010, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã làm đơn tố cáo con rể “giao cấu với trẻ em” là con gái mình.
Theo đơn của bà Hạnh, Cơ quan CSĐT huyện Krông Pa đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Phạm Mạnh Kỳ theo điều 115 của Bộ luật hình sự và được VKSND huyện Krông Pa phê chuẩn. Tuy nhiên, quyết định này đã gây nhiều phản ứng không đồng tình từ dư luận cộng với việc nghiên cứu kỹ càng hồ sơ vụ án, VKSND huyện Krông Pa đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm đối với anh Phạm Mạnh Kỳ.
Sau gần một tháng bị giam giữ, anh Phạm Mạnh Kỳ được vô tội, trở về với xã hội để tiếp tục được nuôi dưỡng con của mình. Đây là một kết cục có hậu, thể hiện được tính nhân đạo của Nhà nước, tính giáo dục, răn đe của pháp luật.
Thiên Thư