1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẻ vào tù, người “ra ma” vì một câu đùa thiếu tế nhị

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt Hà Anh Khoa (sinh năm 1988, trú 148 đường Hùng Vương, Diên Khánh, Khánh Hòa) 18 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình người bị hại 36 triệu đồng.

Kẻ vào tù, người “ra ma” vì một câu đùa thiếu tế nhị - 1

Bị cáo Hà Anh Khoa trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng, tối ngày 14/8/2010, Khoa cùng một nhóm bạn hơn 10 người, trong đó có Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1984, trú Bá Hà, Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa) ngồi nhậu tại khu vực đường nhựa phía sau khách sạn Hoàng Khang (thôn Đông Cát, Ninh Hải, Ninh Hòa).

 

Đến 0h30’ ngày 15/8, trong bữa nhậu Lợi thấy hai cô gái là Lê Phương T và Nguyễn Thị H.N hay đi tiểu nên có nói đùa: “Hai đứa bít lỗ chưa mà đi tiểu nhiều vậy”.

 

Do một trong hai cô gái lại là bạn gái Khoa nên câu đùa khiến Khoa nổi giận văng tục chửi Lợi. Dứt câu chửi Khoa rút trong mình ra một con dao bấm. Thấy vậy, H.N can Khoa nhưng Khoa không nghe mà tiếp tục mắng Lợi: “Con gái mà mày nói lỗ này, lỗ nọ” và dùng chân đạp nhiều cái vào người Lợi.

 

Lợi đứng dậy xông vào đánh nhau với Khoa, bị Khoa dùng dao đâm một nhát vào bụng làm thủng gan mất máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến 10h cùng ngày, Khoa đến Công an huyện Diên Khánh đầu thú.

 

Trịnh Anh