1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẻ tống tiền… 13 tuổi

Biết ông bà chủ giàu có trong khi cha mẹ mình đang mắc công nợ, Nguyễn Công Bảo, 13 tuổi, đã gọi điện nhắn tin cho ông bà chủ thông báo đã bắt cóc con của họ và yêu cầu nộp 20 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 13/10, bà Trần Thị Út, ngụ tại thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, nhận được hàng loạt tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: Con bà đã bị bắt cóc, hãy mang 20 triệu đồng đến để chuộc con về.

 

Cùng khi đó, chồng bà Út cũng nhận được những tin nhắn với những lời đầy hăm dọa. Khi ông Út hỏi lại địa điểm giao tiền thì bên kia hẹn “Gần cây xăng xã Hội Nghĩa”.

 

Một mặt báo công an huyện Tân Uyên, một mặt ông Út vẫn mang tiền ra chỗ hẹn. Tại đây ông được đối tượng thông báo là sẽ có một người mặc áo mưa, đi bộ từ lô cao su ra lấy tiền. Nhưng khi đến điểm hẹn thì đối tượng lại yêu cầu ông “đi vào hướng Công ty Trường Phú, ném tiền xuống vệ đường và không được xuống xe”.

 

Khi kẻ tống tiền vừa từ vườn cao su ra nhặt tiền thì bị công an bắt giữ. Lúc này, kẻ tống tiền hiện nguyên hình là một thiếu niên gầy còm, tên Nguyễn Công Bảo, 13 tuổi, quê An Giang.

 

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Tân Uyên: Năm 2002, Bảo theo cha mẹ từ An Giang lên huyện Tân Uyên tìm việc làm. Thấy cha mẹ Bảo là người hiền lành chăm chỉ nên ông bà Út đã nhận cả gia đình Bảo vào làm việc, xin cho Bảo đi học (nay Bảo đang là học sinh lớp 7 trường THCS Uyên Hưng). Giữa gia đình ông bà Út với gia đình Bảo không có mâu thuẫn, hiềm khích.

 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Bảo khai: “Thấy cha mẹ còn nợ người ta 10 triệu đồng, con muốn có tiền giúp cha mẹ trả nợ. Biết gia đình ông bà Út giàu có nên con mới làm thế để có tiền. Để ông bà Út không nhận ra giọng của con, khi nói điện thoại, con đã lấy tay bịt vào mũi để khác giọng đi. Con chọn xã Hội Nghĩa làm nơi giao tiền vì ở đó có rừng cây bụi, đường vắng, ít người qua lại”.

 

Hiện Công an huyện Tân Uyên đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

 

Theo Công An Nhân Dân