1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nội:

Hung thủ vụ giết nữ sinh trong shop quần áo đầu thú

(Dân trí) - Đằng sau cánh cửa gỗ của phòng hỏi cung, hung thủ 9X lặng lẽ "hắt" ra từng tiếng nhỏ giọt sau mỗi câu hỏi của điều tra viên. Diễn biến của vụ giết người dần được tái hiện nhưng văng vẳng bên tai là tiếng khóc của người vợ trẻ và đứa con thơ.

Thước phim quay chậm

Khoảng 14h chiều 28/10, Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, trú tại phố Tạ Hiền) được bố đưa đến công an phường Hàng Bạc đầu thú về hành vi giết hại nữ sinh viên Lê Thị Thu Trang tại shop quần áo Cool 219D Tôn Đức Thắng.

Ngay sau đó, Tùng được di lý đến Công an quận Hoàn Kiếm để lấy lời khai. Vụ án mạng trong buổi tối mưa gió dần hiện lên qua ký ức vội vã của Tùng…

Theo lời khai ban đầu, chiều ngày 26/10, Tùng đến phố Nguyễn Khuyến mua một con dao chọc tiết lợn tính đi trả thù một nhóm thanh niên khác tại ngõ Văn Chương do có mâu thuẫn từ trước đó.

Tùng đi bộ dọc theo đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng. Càng về tối trời càng mưa nặng hạt, thoáng thấy cửa hiệu quần áo Cool còn sáng đèn, Tùng tấp vào trong xin trú mưa. Lúc này trong cửa hiệu chỉ còn cô sinh viên Lê Thị Thu Trang.

Theo lời Tùng, Trang tỏ ý không bằng lòng việc Tùng vào trú mưa, hai bên xảy ra cãi vã, Tùng dùng dao đâm Trang nhiều nhát đến khi nạn nhân gục xuống trong bãi máu.

Tùng đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi trở ra thấy Trang đang cố lết ra phía cửa, Tùng kéo nạn nhân ngược trở lại vào một góc nhà… Thấy chùm chìa khoá còn cắm ở ổ xe máy, Tùng nhảy lên xe lao nhanh về phía đường Văn Miếu. Đi được một đoạn, do còn chưa hết choáng váng sau khi gây án, Tùng đổ xe nhưng “cơn say” chưa dứt, Tùng lại dựng xe chạy một mạch về phía cầu Long Biên.
 
Hung thủ vụ giết nữ sinh trong shop quần áo đầu thú - 1
 
Nguyễn Văn Tùng tại phòng lấy lời khai lúc 15h chiều qua 28/10.

Đến bãi Phúc Tân, Tùng dùng chiếc cờ lê sẵn có trong cốp xe tháo biển số xe vứt xuống một khúc sông thuộc. Tiếp đó, Tùng lái xe về gửi tại bãi gửi xe trên phố Hàng Chiếu… Đêm đó, Tùng gần như thức trắng vạ vật dưới chân cầu Long Biên. Sáng sớm, Tùng bắt xe về Hải Phòng rồi sáng ngày hôm sau trở về Hà Nội, thuê một nhà nghỉ tại Gia Lâm, gọi điện thoại về cho bố thuật lại mọi chuyện!

Nỗi đau khổ

Điều khiến nhóm phóng viên có mặt tại khu vực lấy lời khai của Công an quận Hoàn Kiếm chiều qua không khỏi giật mình là vóc dáng cùng gương mặt rất đỗi thư sinh của Nguyễn Văn Tùng. Chiếc khuyên tai lấp lánh ẩn dưới mái tóc khá “mode” càng khiến nhiều người muốn tin rằng Tùng chỉ như đứa học sinh hư vừa phạm lỗi.

Người cha của Tùng có gương mặt khắc khổ, hết đứng lại ngồi loanh quanh căn phòng Tùng đang ngồi. Hai cha con chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ khép hờ. Cách đó 2 phòng, người vợ sinh năm 1987 và đứa con lớn của Tùng ngồi trong một phòng nhỏ, có rất nhiều hoa quả, nước suối vừa được mang đến chờ gửi vào cho Tùng. Đứa nhỏ cứ luôn miệng bi bô đùa giỡn cùng người bác ruột đang mang khuôn mặt héo hon, chờ đợi... 
 
Hung thủ vụ giết nữ sinh trong shop quần áo đầu thú - 2
 
Chiếc xe của nạn nhân mà Tùng mang đi gửi trong đêm 26/10.

Đến khi Tùng được dẫn giải ra xe để đưa về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, đứa nhỏ mới được lại gần cha, cứ luôn miệng “ơi ơi, ai ai”, đưa tay nắm lấy áo Tùng như lay gọi. Tùng sải bước rất nhanh theo chân những chiến sĩ hình sự trở ra xe, dưới chớp đèn flash liên hồi của nhóm phóng viên. Lúc này, tiếng khóc ngất đi của người vợ trẻ làm đứa nhỏ cũng lạc giọng đi vì sợ hãi.

Một người nhà của Tùng cho biết, Tùng mất mẹ từ hồi 2 tuổi. Từ đó, Tùng về sống với một người bà con, lớn lên không được học hành nên không biết chữ cũng không nghề nghiệp. Cả quãng đời tuổi thơ Tùng sống dựa vào tình thương của họ hàng là chính.

Cách đây hơn một năm Tùng về sống chung như vợ chồng với một cô gái hơn Tùng 4 tuổi. Cả hai có với nhau hai mặt con, đứa lớn đã hơn 1 tuổi, đứa nhỏ mới hơn một tháng. Chị vợ của Tùng cho biết: "Tùng ở nhà rất hiền lành. Vợ nó đẻ hai đứa con, chỉ tay nó chăm là chính…".

Phúc Hưng