1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Hơn 100 người tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng mất tích vì lũ quét

(Dân trí) - Sáng 22/9, do nước sông Ea H’leo đã rút cạn, UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) huy động hơn 100 người dân của 4 thôn tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ 12 người dân bị lũ quét cuốn trôi.

Hơn 100 người tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng mất tích vì lũ quét
Sáng 22/9, hơn 100 người dân ở các thôn 13, 14, 15 và 16 (xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đang tập trung vào việc tìm kiếm 2 nạn mất tích cuối cùng.

Nguồn tin được ông Đàm Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) cho PV Dân trí biết vào trưa ngày 22/9. Theo đó, hơn 100 người dân ở các thôn 13, 14, 15 và 16 đang tập trung vào việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích cuối cùng xung quanh bờ sông Ea H’leo nơi chảy qua đoạn tiểu khu 172 - giáp ranh giữa xã Ea Rôk và xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

“Sáng nay việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Chủ trương của cấp trên là huy động người dân tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại. Hiện nước sông đã rút, việc tìm kiếm chỉ huy động trên bộ thôi”, ông Hà nói.

Ông Hà cũng cho biết, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm và tìm được thi thể của 6 nạn nhân xấu số, bắt đầu từ ngày 22/9, lực lượng cứu hộ gồm cơ quan quân sự huyện Ea Súp, công an huyện Ea Súp đã ngừng việc tìm kiếm.

Hơn 100 người tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng mất tích vì lũ quét
Trận lũ quét được cho là kinh hoàng nhất trong 5 năm qua đã làm 6 thường dân xã Cư Kbang tử nạn, 4 người may mắn thoát chết, hiện vẫn còn 2 nạn nhân chưa biết còn sống hay đã chết.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea Súp cho biết, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm hết cỡ nhưng vẫn không phát hiện gì mới, theo tinh thần của lãnh đạo việc tìm kiếm đã dừng cho anh em về nghỉ ngơi để nhận nhiệm vụ khác.

Như vậy, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 17/9 vừa qua đã làm 6 thường dân xã Cư Kbang tử nạn, 4 người may mắn thoát chết, hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích là chị Dương Thị Hoa (SN 1979) và chị Lý Thị Dí (SN 1970). Cả 2 nạn nhân mất tích này cùng trú tại thôn 14.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sau khi trận lũ quét kinh hoàng đi qua, trong 3 ngày 19, 20 và 21/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân gồm: vợ chồng ông Đào Văn Dinh (SN 1955) và bà Hầu Thị Mỵ (SN 1960, trú thôn 14); 3 cha con ông Đào Văn Lý (SN 1964), Đào Thị Thúy (SN 2009) và Đào Thị Pềnh (trú thôn 13); Đào Thị Nhìn (SN 1998, trú thôn 14).

Viết Hảo