1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hôm nay, toà phúc thẩm sẽ tuyên án Lê Quốc Vượng

(Dân trí) - Sau phiên toà sơ thẩm hồi tháng 1/2007, Quốc Vượng có đơn kháng cáo. Hôm qua, 19/4, Toà án nhân dân tối cao tại TPHCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm cầu thủ này.

Đây là cầu thủ phải nhận mức án nặng nhất trong những cầu thủ tham gia bán độ tại Seagames 23 vừa qua.

 

So với toà sơ thẩm, lần này Quốc Vượng thành khẩn nhận hai tội mà toà lần trước đã tuyên là tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc. Cầu thủ này xin tòa phúc thẩm giảm án cho tội đánh bạc.

 

Gia đình Quốc Vượng cũng đã nộp cho cơ quan chức năng 30 triệu trên tổng số 410 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả.

 

Đại diện Viện kiểm sát ghi nhận sự thành khẩn của Quốc Vượng và đề nghị mức án phúc thẩm là 2 năm 6 tháng tù cho tội đánh bạc, giữ nguyên mức án 3 năm với tội tổ chức đánh bạc.

Luật sư của bị cáo Vượng thì đề nghị toà giảm án cho cả hai tội trên.

 

Trước đó, trong phiên toà sơ thẩm, cầu thủ này nhận mức án là 6 năm tù cho hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

 

Bố của Quốc Vượng là ông Lê Văn Quang cũng tham gia phiên toà phúc thẩm. Người đàn ông 50 tuổi đậm chất nông dân với đầu tóc nhuốm bạc lặn lội từ miền Trung vào thăm con. Ông rơm rớm nước mắt: “30 triệu tuy nhỏ nhưng đã là sự cố gắng hết sức của gia đình. Tôi phải đi vay mượn để xin cho con được giảm án. Khi nó đá hay tôi có được đi xem trận nào đâu. Vậy mà…”

 

Đình Cương