Học sinh lớp 3 nhặt được 20 triệu đồng tìm trả người đánh mất
(Dân trí) - Trên đường đi chơi về, cháu Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 3 ở Ninh Bình, nhật được cọc tiền trị giá 20 triệu đồng, liền mang đến công an phường nhờ tìm người đánh mất.
Ngày 30/6, Công an phường Nam Thành, TP Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản là số tiền 20 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn đánh rơi.

Cháu Nguyễn Minh Đức trao lại số tiền 20 triệu đồng đã nhặt được cho ông Đỗ Văn Bảy (Ảnh: Công an cung cấp).
Trước đó, 14h10 ngày 29/5, cháu Nguyễn Minh Đức (8 tuổi), đang là học sinh lớp 3C Trường tiểu học Nam Thành, TP Hoa Lư, trên đường đi chơi về bất ngờ nhặt được một cọc tiền trị giá 20 triệu đồng.
Không tham của rơi, cháu Đức nhanh chóng mang đến Công an phường Nam Thành giao nộp, đồng thời nhờ tìm người đánh mất.
Công an phường Nam Thành đã xác minh số tiền trên là của ông Đỗ Văn Bảy, trú phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, đánh rơi trước đó.
Công an đã mời ông Bảy đến nhận lại tài sản, đồng thời mời cháu Đức đến tận tay trao số tiền nói trên cho người đánh rơi.