1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hoa tươi, hoa giấy đua nhau nở

(Dân trí) - Tết Canh Dần năm nay, với người trồng hoa ở làng hoa Phú Mậu (Phú Vang, TT-Huế), tươi vui và rộn ràng hơn hẳn vì hoa được mùa. Cùng với sự khoe sắc của những cánh đồng hoa, nghề làm hoa giấy bao đời nay ở vùng này cũng đua nhau “nở” đón Xuân.

Hoa tươi rộn ràng sắc xuân

 

Phú Mậu là địa phương trồng hoa nổi tiếng, là nguồn cung cấp hoa cho toàn thành phố Huế và các vùng lân cận. Vào những ngày giáp Tết, chúng tôi tìm về làng hoa, chứng kiến những cánh đồng hoa khoe sắc, những nụ hoa chúm chím đợi nở đúng dịp. Niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt những người nông dân trồng hoa.
 
Hoa tươi, hoa giấy đua nhau nở - 1

Những cánh đồng hoa rực rỡ gọi Xuân về

 

Anh Lê  Thanh Tâm, 36 tuổi, một người trồng hoa đã hơn chục năm nay ở Phú Mậu, cho biết: “Để có hoa nở đúng dịp Tết, chúng tôi phải gieo trồng, chăm sóc từ 3 - 4 tháng trước. Hoa là cái đẹp, vì thế chăm hoa cũng là giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên. Năm nay hoa được mùa, khắp làng hoa đua nhau nở, thấy không khí xuân đến càng gần hơn”.

 

Trên cánh đồng hoa rực rỡ, không khí chăm hoa công đoạn cuối khá khẩn trương. Hoạt  động thu hoạch, mua bán hoa cũng tấp nập do các thương lái từ các nơi khác đổ về đưa hoa lên phố bày bán.

 

Năm nay, để có thêm thu nhập từ hoa, nhiều người ngoài việc bán hoa tại vườn còn nhận chở hoa đến tận nhà, đem hoa từ nhà mình đến trồng vào trong vườn cho người khác, chăm sóc cho hoa nở đúng dịp Tết.

 

Anh Nguyễn Ánh (thôn Phú Mậu 2, xã Phú Mậu, Phú Vang) cho biết: “Mỗi cây hoa bán ngay tại vườn trung bình được 4.000 đồng. Nếu mình đưa đến tận nơi, trồng giúp họ, chỉ dẫn chăm sóc bước đầu thì được 7.000 - 8.000 đồng/cây”.
 
Hoa tươi, hoa giấy đua nhau nở - 2
Người trồng hoa mang hoa đến tận nhà chăm - trồng cho khách để tăng thêm thu nhập.

 

Chị Lê Thị Thúy (làng Tiên Nộn, Phú Mậu, Phú Vang) vui mừng khoe: “Nhà có 300m2 đất trồng hoa. Năm nay hoa được mùa, có thể thu nhập được khoảng 10 triệu đồng. Một khoản tiền không quá lớn, nhưng đủ cho cả nhà sắm Tết”.

 

Hoa giấy cũng “nở”

 

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, hoa giấy lại được bày bán trên khắp các nẻo đường trong thành phố Huế. Hoa giấy ở đây chủ yếu được người dân ở làng Thanh Tiên (Phú Mậu, Phú Vang) làm ra.

 

Bác Phan Bính, một người làm hoa giấy gần 2 chục năm nay ở làng Thanh Tiên, tự hào nói: “Hoa giấy từ lâu đã gắn liền với đời sống tâm linh của người dân xứ Huế. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, xã hội có phát triển thì việc mua hoa giấy trang trí ở bếp thờ, am miếu... vẫn như một nét đẹp truyền thống của người dân. Mọi người sẽ cảm thấy ấm cúng, sum vầy bên nhau trong những ngày năm mới Tết đến”.
 
Hoa tươi, hoa giấy đua nhau nở - 3
Cứ gần đến Tết mà không làm hoa giấy là thấy "khó chịu"

 

Những ngày này, ngôi nhà của ông Lê Văn Minh “nhuộm” đầy màu sắc. Những cánh hoa giấy được người thợ kết lại rực rỡ chẳng kém gì những bông hoa thật. Nhà ông Minh làm nghề hoa giấy đã 3 đời nay, trải qua nhiều thăng trầm, nghề hoa giấy cũng dần mai một song ông vẫn cố gắng giữ gìn và truyền nghề cho con cháu.

 

“Bây giờ ít người làm hoa giấy hơn trước vì thu nhập không cao, có làm thì người ta chỉ tranh thủ những khi rãnh rỗi, kiếm thêm thu nhập. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng để giữ lại những hương sắc truyền thống. Những ngày cuối năm, không phơi tre, nhuộm giấy, không làm hoa giấy thì “ngứa ngáy” không chịu được”, ông Minh tâm sự.

 

Hoa giấy  được làm chủ yếu vào dịp Tết, để có hoa đem bán người làm phải chuẩn bị trước đó vài tháng, từ các khâu vót tre, tẩm màu, cắt cánh hoa, ghép thành cành hoa... tất cả đều được làm rất thủ công. Người dân ở đây cho biết, một ngày nếu giỏi thì làm được 50 cành hoa, dịp Tết mỗi người cũng làm được trên dưới 2.000 cành. Mỗi cành bán với giá trung bình 2.000 đồng. Làm hoa giấy không giúp người dân làng quê nghèo nơi đây trở nên giàu có, nhưng cũng có một cái Tết no đủ hơn.
 
Hoa tươi, hoa giấy đua nhau nở - 4

Hoa giấy Thanh Tiên tuy đã mai một, nhưng từ lâu đã gắn liền với đời sống tâm linh của người dân xứ Huế

 

Trải qua nhiều bước thăng trầm của thời gian, hoa giấy Thanh Tiên vẫn giữ được cái hồn của mình. Hoa giấy đã gắn liền với đời sống tâm linh của người dân Cố đô, để mỗi dịp Xuân về Tết đến, bên cạnh những bông hoa tươi đua nhau khoe sắc khắp phố phường, hoa giấy Thanh Tiên vẫn lặng lẽ hiện diện trong mỗi gia đình.

 

Vào những ngày cuối năm, về Phú Mậu (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thấy đâu đâu cũng tràn ngập sắc hoa. Thấy Xuân đã về, rất gần...

 

Nguyễn Thành Chung