1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồ Tây rực sáng trong đêm hoa đăng

(Dân trí) - Tối qua (10/10), kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô và 15 năm Hà Nội được LHQ tôn vinh thành phố vì hòa bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đêm hội hoa đăng với chủ đề “Phật quang phổ chiếu, Tỏa sáng hòa bình” tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội.

Đêm hội hoa đăng do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN cùng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội tổ chức cầu quốc thái dân an, cầu chúng sinh an lạc và chào mừng sự kiện trọng đại của Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng.
Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự - Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp - Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội - Trung ương GHPGVN; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Thái Lan, đại diện, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và quận Tây Hồ cùng các tín đồ phật tử và nhân dân thủ đô.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại đêm hội.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại đêm hội.

Các đại biểu nghiêm trang tiến hành nghi lễ dâng hương.
Các đại biểu nghiêm trang tiến hành nghi lễ dâng hương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, ngày này cách đây 60 năm về trước, khắp các đường phố Thủ đô, cờ bay rợp trời, nhân dân Thủ đô vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về. Hòa trong dòng người đó có đông đảo tăng ni, phật tử Thủ đô đại diện cho tăng ni, phật tử cả nước với truyền thống ngàn năm của Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc đã góp phần nhỏ bé vào trong chiến thắng hào hùng của quân và dân ta.

Các đại biểu nghiêm trang tiến hành nghi lễ dâng hương.

"Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, hàng nghìn năm trước đã được các Vua nhà Lý chọn làm nơi định đô, trong đó có dấu ấn quan trọng của các vị Thiền sư, và trải qua các triều đại, hào khí Thăng Long mãi mãi được tỏa sáng. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, trong những thăng trầm của lịch sử, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu đoàn quân chiến thắng trở về, Hà Nội mãi mãi tiếp nối được mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc.

Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.

Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.
Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.

Để từ một thành phố có quy mô nhỏ, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ, vị thế vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và quan hệ quốc tế, là một trong những thành phố lớn trên thế giới. Hôm nay, chúng ta thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ tiền nhân đã có công khai sáng kinh thành Thăng Long, các nhà yêu nước, cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ,đã có công xây dựng và bảo vệ Thủ đô để Hà Nội có được như ngày nay" - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định.

  • Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.
Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.

Tại buổi lễ, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, nghi thức thả đèn hoa đăng từ lâu đã thành truyền thống và nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Trong các ngày lễ lớn, chúng ta thường thấy có những nghi thức đốt đèn cầu nguyện, thả đèn hoa sen xuống sông, hồ để cầu siêu cho những người đã khuất, cầu bình an cho chúng sinh, cho dân tộc. Nghi thức đó mang nét văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc của người Việt Nam và được lưu truyền rộng rãi đến ngày nay.

“Nhân dịp này, GHPGVN còn tổ chức lễ cầu siêu cho anh linh các bậc tiền bối, cha ông, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình để xây dựng và bảo vệ thủ đô và cả nước. Đây là dịp để mỗi chúng ta cùng tưởng nhớ về công lao đóng góp của cha anh, xây dựng và phát triển thủ đô anh hùng”, ông Dũng chia sẻ.

Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.

Thượng Tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa - Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam cũng đã tuyên đọc ý nghĩa đêm hội hoa đăng “Phật Quang phổ chiếu, tỏa sáng hòa bình”. Cách đây hơn 2.500 năm, thời đức Phật còn tại thế, mỗi lần ngài thuyết giảng giáo pháp cao cường, hàng nghìn ngọn nến được đốt lên thắp sáng một vùng trời. Ánh sáng trong giáo pháp tượng trưng cho sức khỏe của tình thương nhằm đẩy lùi hận thù của chiến tranh, tối tăm và chết chóc. Hình tượng ngọn nến được thắp sáng là hình tượng bất diệt của trí tuệ, của bao dung và hóa giải.

Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.

Đêm hội đã diễn ra trang nghiêm với nghi lễ dâng hương cúng giàng đức Phật và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh nhằm giải phóng, xây dựng thủ đô như ngày hôm nay.

Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.
Con đường vào chùa Trấn Quốc thắp sáng bằng đèn hoa đăng.

Kết thúc buổi lễ, các nhà sư và đại biểu cùng thắp sáng lên những ngọn nến trong buổi lễ và thả đèn hoa đăng nguyện cầu thế giới hòa bình, cầu chúng sinh an lạc. Màn thả đèn hoa đăng cũng đã thu hút hàng trăm phật tử, nhân dân thủ đô hào hứng tham gia, tạo nên màn "trình diễn ánh sáng" hấp dẫn, lung linh huyền ảo giữa thủ đô trong ngày lễ đặc biệt.

Quốc Cường