Bạc Liêu:

Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng

(Dân trí) - Công trình có ngọn núi nhân tạo “mọc” lên giữa đồng ở tỉnh Bạc Liêu đang trong quá trình xây dựng, được cho là một khu vui chơi nghỉ dưỡng sinh thái của một Việt kiều Mỹ.

Cận cảnh bên trong công trình có ngọn núi nhân tạo giữa đồng.

Nhiều người dân sống xung quanh công trình có ngọn núi nhân tạo tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, họ không vào được, chỉ quan sát bên ngoài nên không biết bên trong đang xây dựng những gì, chỉ thấy nổi bật nhất là ngọn giả sơn cao lừng lững nằm bên trong khuôn viên công trình.

Trong ngày 16/11, PV Dân trí đã cố gắng tiếp cận và ghi nhận được một số hình ảnh bên trong công trình đang gây xôn xao dư luận ở địa phương này.

Khu vực cổng của công trình.
Khu vực cổng của công trình.
Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng - 2
Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng - 3
Có một hồ nước rộng lớn, với bức tượng ngựa màu vàng nổi bật giữa hồ.
Có một hồ nước rộng lớn, với bức tượng ngựa màu vàng nổi bật giữa hồ.
Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng - 5
Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng - 6
Nhiều khu nhà lợp màu ngói, trong đó được cho là có khu nhà hàng.
Nhiều khu nhà lợp màu ngói, trong đó được cho là có khu nhà hàng.
Có một hồ nhỏ, có cầu bán nguyệt bắc qua.
Có một hồ nhỏ, có cầu bán nguyệt bắc qua.
Vẫn còn nhiều khoảng đất trống chưa được xây dựng gì.
Vẫn còn nhiều khoảng đất trống chưa được xây dựng gì.
Có rất nhiều hồ và cây xanh trong khuôn viên công trình.
Có rất nhiều hồ và cây xanh trong khuôn viên công trình.
Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng - 11
Hé lộ cảnh "biệt phủ" có ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng - 12

Theo người dân cho biết, ngọn núi nhân tạo này cao bằng tòa nhà 5 tầng, nhiều khả năng rỗng bên trong.

Theo người dân cho biết, ngọn núi nhân tạo này cao bằng tòa nhà 5 tầng, nhiều khả năng rỗng bên trong.

Toàn cảnh ngọn núi nhân tạo.
Toàn cảnh ngọn núi nhân tạo.
Công trình được bao bọc bởi bức tường cao khoảng 2m.
Công trình được bao bọc bởi bức tường cao khoảng 2m.

Một người dân sống ngay cạnh công trình “bật mí”: Công trình này của ông Nghìn Hán (khoảng hơn 50 tuổi, là một Việt kiều Mỹ). Ông Hán quê ở tỉnh Sóc Trăng và lấy vợ ở Bạc Liêu. (?)

“Tôi có lần được vào bên trong, thấy khuôn viên "biệt phủ" rộng lắm, có rất nhiều ao hồ. Ông Hán có nói là đang làm khu nghỉ dưỡng sinh thái. Trong đó, ao hồ để thả cá và có cả khu vực nhà hàng để phục vụ ăn uống của khách khi đến vui chơi, giải trí. Ông Hán cũng cho biết là năm tới sẽ hoàn thành việc xây dựng khu nghỉ dưỡng này, nhưng không nói là đầu tư bao nhiêu tiền”, người dân tiết lộ với PV.

Huỳnh Hải