Hành trình giải cứu cháu bé bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - 5 tiếng đồng hồ chờ đợi tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) là 5 tiếng dài dằng dặc của tổ công tác Công an huyện Tương Dương. Và khi bé Moong Thị Tân Mão xuất hiện phía bên kia cửa khẩu, những người cha trong sắc phục công an như trút được tảng đá đè nặng trong tim suốt hơn nửa tháng qua.

Hành trình giải cứu cháu bé Khơ - Mú từ Trung Quốc trở về

Những mệt mỏi vẫn chưa tan nhưng khuôn mặt của Thiếu tá Trần Đức Hải – Phó trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã “giãn” ra khi bé Moong Thị Tân Mão (dân tộc Khơ - mú, SN 2011, bản Na Bè, Xá Lượng, Tương Dương) được trao trả cho gia đình. 20 ngày bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc, bé Mão phải trải qua chặng đường cả nghìn cây số để đoàn tụ với người thân. 20 ngày đó là quãng thời gian Công an huyện Tương Dương dốc toàn lực cho cuộc “giải cứu lịch sử” này.

Bé Moong Thị Tân Mão vui vẻ tạo dáng khi được chụp ảnh cùng mẹ nuôi.
Bé Moong Thị Tân Mão vui vẻ tạo dáng khi được chụp ảnh cùng "mẹ nuôi".

Ngày 15/4, Công an huyện Tương Dương nhận được trình báo về việc bé Moong Thị Tân Mão biến mất khỏi địa phương. Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, Công an huyện Tương Dương xác định cháu bé bị bắt cóc, khả năng bị bán sang Trung Quốc. Các đối tượng trong tầm ngắm ngay lập tức được rà soát. 5 ngày sau khi cháu Mão mất tích, Công an huyện Tương Dương đã triệu tập Quang Thị Loan, Cụt Văn Nghệ

(SN 1977) và Quang Thị Lân (SN 1980) đều trú tại bản Na Bè, xã Xá Lương khi các đối tượng này vừa trở về nhà sau một thời gian ngắn biến mất khỏi địa phương.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã bắt cóc cháu bé và giao cho Xên Văn Long (SN 1970, trú tại bản Pủng, xã Lưu Kiền, Tương Dương) để đưa sang Trung Quốc bán. “Xên Văn Long là đối tượng nằm trong 1 chuyên án mua bán người mà Công an huyện Tương Dương đã xác lập và đang điều tra nhưng chưa đủ chứng cớ để củng cố. Bởi vậy, khi Nghệ, Loan và Lân khai báo như thế, Công an huyện Tương Dương đã cử lực lượng “đón lõng” Long. Khi Long vừa trở về nhà, ngay lập tức đối tượng được triệu tập để phục vụ công tác điều tra”, trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết.

Xên Văn Long - đối tượng trực tiếp đưa cháu Mão sang Trung Quốc.
Xên Văn Long - đối tượng trực tiếp đưa cháu Mão sang Trung Quốc.

Xên Văn Long là đối tượng cực kỳ ma mãnh, lúc đầu, Long không thừa nhận việc đã đưa cháu Mão sang Trung Quốc bán. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thuyết phục mà Công an huyện Tương Dương thu thập được, Long phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 15/4, sau khi bắt cóc cháu Moong Thị Tân Mão ra khỏi bản, Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Loan gọi điện cho Lữ Thị Thúy (trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) để bàn cách bán nạn nhân sang Trung Quốc. Lữ Thị Thúy gọi điện cho Xên Văn Long để thống nhất cách việc đưa cháu Mão qua bên kia biên giới.

“Thúy gọi điện cho tôi, bảo là người nhà đã đồng ý rồi, chỉ cần đưa cho họ 50 triệu là được. Nghĩ là gia đình đã đồng ý nên tôi mới đưa đi. Sau đó cả hội thống nhất là 70 triệu đồng, trừ đi 50 triệu đồng đưa cho dì dượng của cháu Mão, Thúy lấy 10 triệu, tôi được 5 triệu tiền công, Lân cũng được 5 triệu”, Xên Văn Long khai tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Quang Thị Lân tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Quang Thị Lân tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi đưa cháu Moong Thị Tân Mão ra khỏi bản, Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Lân chở cháu bé ra đường lớn, bắt xe ô tô ra Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho Xên Văn Long. Long là người trực tiếp đưa cháu Mão sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch giao cho một đối tượng khác (chưa xác định được danh tính cụ thể). Đối tượng này đã bán cháu Mão cho một gia đình sinh sống ở một tỉnh gần thành phố Bắc Kinh để làm con nuôi.

Với những thông tin thu thập được, việc “đánh án” xác định 50-50 bởi vậy sau khi được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương quyết định thực hiện việc giải cứu cháu bé. Việc giải cứu phải thực hiện gấp bởi vì nếu chậm trễ, cháu Mão có thể bị bán đi nơi khác, lúc ấy việc tìm kiếm sẽ là vô vọng. Trước yêu cầu gấp rút đó, Công an huyện Tương Dương phải vận động sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Đối tượng Cụt Văn Nghệ được xác định là kẻ bắt cóc đưa cháu Mão ra khỏi bản trước khi mang bán.
Đối tượng Cụt Văn Nghệ được xác định là kẻ bắt cóc đưa cháu Mão ra khỏi bản trước khi mang bán.

“Sau khi thuyết phục, chỉ duy nhất một người dân đồng ý giúp đỡ. Đó là một người có thâm niên buôn bán ở Trung Quốc khá lâu, thông thuộc đường đi lối lại, có đầy đủ giấy tờ phục vụ cho việc đi lại giữa hai nước. Ngày 1/5, “người giải cứu” lên đường. Cả đơn vị nín thở chờ đợi thông tin. Việc giữ liên lạc được đảm bảo 24/24. Ngày mùng 3/5, người này thông báo đã “giải cứu” thành công cháu bé từ gia đình cha mẹ nuôi. Một tổ công tác được cử lên đường, đón cháu bé trở về”, trung tá Tú cho hay.

Ngày 4/5, tổ công tác dưới sự chỉ huy trực tiếp thiếu tá Trần Đức Hải - Phó trưởng CA huyện lên đường ra Móng Cái cùng với thức ăn, sữa, quần áo và đồ chơi trẻ em. “7h tối chúng tôi ra đến Móng Cái nhưng phải đến 12h đêm mới đón được cháu bé. 5 tiếng chờ đợi là quãng thời gian dài như cả năm trời bởi sợ có điều bất trắc xảy ra. Khi thấy cháu bé ở phía bên kia cửa khẩu, chúng tôi cũng chưa hết lo. Chỉ đến khi tiếp nhận cháu bé từ tay người dân chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhưng đang đón chính đứa con của mình trở về”, thiếu tá Trần Đức Hải tâm sự.

Công an huyện Tương Dương đưa cháu Moong Thị Tân Mão về bản sau 20 ngày bị các đối tượng xấu bắt bán sang Trung Quốc.
Công an huyện Tương Dương đưa cháu Moong Thị Tân Mão về bản sau 20 ngày bị các đối tượng xấu bắt bán sang Trung Quốc.

Sau một hành trình khá dài từ nội địa Trung Quốc đến Móng Cái, may mắn cháu Mão khá khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Cháu không lạ lẫm với các chú công an mà ngược lại hết sức vui vẻ và mạnh dạn. Được thay quần áo đẹp, uống sữa, cháu bé nhanh chóng quấn lấy “các bố” công an.

9h ngày 5/5, chiếc xe chở tổ công tác và cháu Mão di chuyển về Nghệ An. “Cháu bé rất ngoan và hoạt bát, trên xe cháu liên tục múa hát cho chúng tôi nghe. Đến giờ ngủ thì đi ngủ, không khóc hay tỏ ra sợ hãi” thiếu tá Hải cho biết thêm.

3h sáng ngày 6/5, chuyến xe chở cháu Mão về đến trụ sở Công an huyện Tương Dương. Sau hành trình dài, cháu bé hơi mệt nên được các nữ công an thay nhau chăm sóc, cho ăn uống. Có lẽ do thiếu vắng sự chăm sóc của người thân (bố cháu Mão đi làm ăn xa, mẹ đẻ bỏ đi khi cháu còn nhỏ, người mẹ kế bận làm rẫy nên không chăm sóc cháu được chu đáo – PV) nên cháu bé rất quấn các “bố mẹ nuôi”.

... và trao trả cho đại diện gia đình.
... và trao trả cho đại diện gia đình.

Đến 9h sáng ngày 6/5, sau khi hoàn tất các thủ tục, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đưa cháu Moong Thị Tân Mão về tận bản để trao trả cho gia đình. Quãng đường từ phòng nghỉ ra chiếc xe ô tô đậu ở cổng trụ sở Công an huyện Tương Dương, cháu Mão liên tục đưa tay vẫy chào các cô chú công an, vui vẻ đưa tay tạo dáng để chụp ảnh.

Rất tiếc anh Moong Văn Nghệ - bố cháu Mão đang đi làm ăn xa không về kịp, người mẹ kế cũng đang ở trong rẫy nên chỉ có anh em, bà con dân bản ra đón cháu. Gặp lại những khuôn mặt thân quen của các ông, các bà, các mẹ trong bản Na Bè, dường như tủi thân, cháu Mão òa khóc nức nở. Bên cạnh trao cháu Mão cho đại diện gia đình, Công an huyện Tương Dương cũng quyết định hỗ trợ cháu 3 triệu đồng để sớm ổn định cuộc sống. Đại diện tổ chức Rồng Xanh (tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của nạn buôn bán người – PV) cũng có mặt để hỗ trợ tâm lý cho cháu bé sau khi được đoàn tụ với gia đình.

Cháu Moong Thị Tân Mão òa khóc trong vòng tay người thân và bà con dân bản.
Cháu Moong Thị Tân Mão òa khóc trong vòng tay người thân và bà con dân bản.

Trong căn nhà trống huơ trống hoác, ông Cụt Văn Sơn – dượng của cháu Moong Thị Tân Mão liên tục nói lời cảm ơn. Người đàn ông ít khi ra khỏi bản, tiếng phổ thông nói chưa lưu loát, chỉ lặp đi lặp lại được từ “cảm ơn, cảm ơn nhiều”. Ông Sơn cũng cho biết, sau sự việc này, gia đình sẽ quan tâm cháu nhiều hơn nữa để không xảy ra sự việc tương tự.

Theo thượng úy Nguyễn Hữu Phong – Bí thư đoàn thanh niên Công an huyện Tương Dương, trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Moong Thị Tân Mão, Đoàn thanh niên Công an huyện đã quyết định hỗ trợ cháu. Mỗi tháng, mỗi đoàn viên thanh niên trong đơn vị sẽ trích một phần lương để trao cho gia đình, giúp cháu Mão vợi bớt những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống trước mắt và lâu dài.

Hiện Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Xên Văn Long, Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Lân để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Hai đối tượng Lữ Thị Thúy và Quang Thị Loan do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Hoàng Lam

Hành trình giải cứu cháu bé bị bán sang Trung Quốc - 8