Hành trình đi tình nguyện ở 3 điểm nóng "tâm dịch" của cô gái Hà Nội

Hương Thảo

(Dân trí) - Trong 4 tháng qua, Thủy Tiên đã có mặt tại Bắc Ninh, Bắc Giang và Bình Dương để tham gia làm tình nguyện viên chống dịch Covid-19.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa ít ỏi, Thủy Tiên gọi điện về thăm bố mẹ. Từ Hà Nội, bố mẹ Tiên vội vã hỏi: "Con đã ăn cơm chưa, có bỏ bữa không?", "Hôm nay làm việc có mệt lắm không?", "Trong đó nay nắng nóng lắm không con, dịch bệnh thế nào rồi?"... Cứ khi nào cô con gái gọi về, bố mẹ đều sốt sắng, lo lắng như thế.

"Hàng ngày mình kết thúc công việc khi đã muộn, thời điểm mà gia đình đã nghỉ ngơi nên mình thường tranh thủ giờ nghỉ trưa, chiều gọi về thăm bố mẹ. Có lúc 2, 3 ngày mới gọi được một lần nên bố mẹ nóng ruột, hỏi thăm nhiều lắm", Thủy Tiên tâm sự.

Cô gái Hà Nội sinh năm 1999 này đã có gần 4 tháng xa nhà để tham gia làm tình nguyện viên chống dịch Covid-19. Thủy Tiên từng có mặt tại vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang và hiện giờ là Bình Dương.

Hành trình đi tình nguyện ở 3 điểm nóng tâm dịch của cô gái Hà Nội - 1
Thủy Tiên tại nơi làm việc.

Tính đến nay, Tiên đã có hơn 2 tháng đi theo đoàn hỗ trợ chống dịch của một công ty công nghệ sinh học, nơi cô được cử đến tham gia đào tạo về xét nghiệm Covid-19, vào ổ dịch Bình Dương. Có những ngày, nhóm của Tiên (gồm 20 người) tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 người.

"Mình thường làm việc từ 7 - 8 giờ sáng và kết thúc công việc vào tối muộn, có khi là 10 - 11 giờ đêm", Tiên cho biết. Ban đầu, cô không quen với thời tiết thất thường của Bình Dương, khi nắng, khi mưa sầm trời, ảnh hưởng nhiều tới công việc của cô. Nhưng sau hơn 2 tháng, Tiên cũng đã dần quen với điều đó.

Đầu tháng 6, Thủy Tiên và một số người bạn tham gia kêu gọi quyên góp vật tư y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ, cồn sát khuẩn và thực phẩm gửi tặng các nhân viên y tế tại Bắc Ninh - tỉnh có dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thời điểm đó.

Sau đó không bao lâu, nữ sinh viên Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam đăng ký trở thành tình nguyện viên, trực tiếp đến hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh. Quyết định này của Tiến khiến gia đình sửng sốt.

"Từ nhỏ, sức khỏe và thể lực của mình đã hạn chế. Mình nhỏ con và chỉ nặng tầm 39kg, thấp bé nhất nhà. Khi thấy mình đăng ký tham gia làm tình nguyện viên, bố mẹ bất ngờ, lo lắng, sợ mình không chịu được cường độ công việc cao và nguy hiểm. Mình phải tỉ tê nói chuyện, thuyết phục nhiều lần bố mẹ mới xuôi lòng", Thủy Tiên tâm sự.

Hành trình đi tình nguyện ở 3 điểm nóng tâm dịch của cô gái Hà Nội - 2
"Cô gái tí hon" 39kg tham gia làm tình nguyện viên.

Thời điểm tham gia làm tình nguyện viên chống dịch ở Bắc Ninh, Thủy Tiên chủ yếu đảm nhiệm việc điều phối thu mẫu xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ người dân khai báo. Lúc này, cô vừa tham gia tình nguyện vừa phải duy trì việc học online trên trường.

"Khi đó đang là mùa hè nắng nóng đỉnh điểm của miền bắc nhưng mình và mọi người phải mặc bộ đồ bảo hộ kín người. Nhiều lần mình bị khó thở, choáng váng vì nắng nóng. Biết hạn chế về thể lực của bản thân nên khi thấy có dấu hiệu mệt, mình thường xin tạm nghỉ để tránh tình trạng ngất xỉu, gây ảnh hưởng mọi người", Tiên chia sẻ.

Sau nửa tháng ở Bắc Ninh, Tiên tiếp tục tình nguyện tới Bắc Giang hỗ trợ. Tại đây, ngoài công việc tương tự ở Bắc Ninh, cô gái bé nhỏ còn tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh", hỗ trợ bà con nông dân ở Lục Ngạn thu hoạch vải thiều.

Hành trình đi tình nguyện ở 3 điểm nóng tâm dịch của cô gái Hà Nội - 3
Nhiều lúc Tiên mệt phờ vì áp lực công việc quá lớn.
Hành trình đi tình nguyện ở 3 điểm nóng tâm dịch của cô gái Hà Nội - 4
Phút chợp mắt tranh thủ trong giờ nghỉ.

Ngày 3/7, Tiên trở lại Hà Nội và thực hiện cách ly y tế 14 ngày. Ngay sau đó, cô gái lên đường vào Bình Dương. "Nhiều lúc mình cũng không hiểu động lực nào khiến bản thân có thể liên tục lên đường vào tâm địch như vậy", Tiên thật thà chia sẻ.

Với cô, 4 tháng qua là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân. Tiên được trải qua vô vàn cảm xúc khác nhau. Có nhiều lúc khó khăn, mệt mỏi, có lúc gặp phải người dân không hợp tác, nặng lời mắng mỏ khiến cô và đồng đội tủi thân, chạnh lòng. Thậm chí, có lúc cô gái 22 tuổi đau thắt trong lòng khi chứng kiến sự suy sụp của một người biết mình dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên, những điều khiến Tiên nhớ nhất, muốn kể nhất về quãng thời gian ấy là tình cảm mà người dân địa phương dành cho cô. Thỉnh thoảng, cô nhận được chiếc bánh, chai nước tiếp sức, lời hỏi thăm, động viên từ những người xa lạ. "Bà con yêu thương chúng mình lắm! Cứ nghĩ tới điều đó, mọi mệt mỏi tan biến hết", Tiên tâm sự.

Cuối tuần này, Tiên sẽ sẽ chia tay đồng đội, các tình nguyện viên chống dịch tại Bình Dương để về Hà Nội, kết thúc hành trình dài hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19. "Do có việc gia đình nên mình đành xin về trước. Mình có chút tiếc nuối khi không thể tiếp tục đồng hành cùng đồng đội", Tiên chia sẻ.

Cô cũng nói thêm, khi được trở về nhà, Tiên sẽ ăn một bữa cơm thật ngon bên bố mẹ - điều mà đã 4 tháng qua cô luôn nhung nhớ. Sau đó, cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em vô gia cư tại phường, trở lại học tập và ôn thi…