Hành trình 17 ngày trên biển của 12 ngư dân mắc Covid-19

(Dân trí) - Tàu cá QNg 94184TS chạy suốt 2 ngày đêm mới về đến đất liền. Trên tàu, 12 ngư dân rệu rã bởi những cơn sốt kéo dài nhiều ngày. Trước đó họ vẫn hy vọng mình chỉ bị cảm cúm chứ không nghĩ đến Covid-19.

Sáng 18/7, tàu cá QNg 94184TS cùng 12 ngư dân về đến cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), kết thúc hành trình 17 ngày lênh đênh trên biển. Tàu vừa về đến cảng, T. (29 tuổi) cùng 11 ngư dân khác được cách ly, xét nghiệm Covid-19.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả ngư dân trên tàu dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây có thể xuất phát từ cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), nơi đã ghi nhận chùm ca bệnh Covid-19 từ đầu tháng 7 này.

"Cả tàu ho, sốt kéo dài nên mọi người xác định bị mắc Covid-19. Dù vậy, em vẫn cứ hy vọng chỉ bị cảm cúm nhưng rồi cả 12 người đều nhiễm dịch bệnh. Dù sao cũng về đến đất liền rồi nên không lo nữa", T. nói với PV Dân trí từ Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Hành trình 17 ngày trên biển của 12 ngư dân mắc Covid-19 - 1

Sau 2 ngày đêm, tàu cá với 12 ngư dân mắc Covid-19 đã về đến đất liền.

Ngày 21/6, tàu QNg 94184TS xuất bến ra ngư trường Trường Sa hành nghề lưới rê. Đến ngày 1/7, tàu vào cảng Hòn Rớ bán cá.

Quá trình bán cá, ngư dân trên tàu có tiếp xúc với một số tiểu thương. Chiều cùng ngày, thuyền trưởng lại đưa tàu ra khơi cho chuyến biển mới. Rời cảng Hòn Rớ được khoảng 4 ngày, một số thuyền viên trên tàu có biểu hiện mệt mỏi, sốt.

Mọi người đều nghĩ bị cảm sốt thông thường nên tự uống thuốc hạ sốt. Hết thuốc, họ nhờ tàu từ đất liền ra mua giúp. Cứ thế, những ngư dân vừa chống chọi với cơn sốt vừa làm việc.

Tuy nhiên, số thuyền viên có biểu hiện sốt, ho, đau họng cứ thế tăng lên. Khoảng ngày thứ 10, T. cũng mắc bệnh. Mỗi ngày, T. phải uống 2 liều thuốc mới đủ sức tiếp tục công việc.

Lênh đênh trên biển suốt cả tháng, chỉ vào đất liền một buổi bán cá nên mọi người không ai nghĩ mình mắc Covid-19.

"Khi tất cả 12 người trên tàu có biểu hiện giống nhau, một số người có biểu hiện nặng như mất vị giác, khó thở thì mọi người mới nghĩ đến Covid-19. Ai cũng lo lắng", T. nhớ lại.

Sau 2 tuần kể từ khi rời cảng Hòn Rớ, tất cả thuyền viên trên tàu QNg 94184TS đều đã rệu rã bởi những cơn sốt. Họ quyết định cho tàu trở về.

"Trên đường về mọi người luôn động viên, trấn an nhau. Chỉ mong về tới đất liền thật sớm để được xét nghiệm", T. chia sẻ.

Tàu cá QNg 94184TS chạy suốt 2 ngày đêm mới về đến đất liền. Khi tàu gần đến cảng Sa Huỳnh, thuyền trưởng chủ động báo cáo với cơ quan chức năng để được hướng dẫn quy trình phòng dịch khi vào cảng.

Với kết quả dương tính SARS-CoV-2, tất cả 12 ngư dân trên tàu được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-12 tỉnh Quảng Ngãi.

Hành trình 17 ngày trên biển của 12 ngư dân mắc Covid-19 - 2

Toàn bộ ngư dân trên tàu cá QNg 94184TS được cách ly ngay khi cập cảng Sa Huỳnh (Ảnh: Văn Tánh).

 Sau một ngày được cách ly, điều trị, T. cho biết sức khỏe và tâm lý của mọi người đều ổn định. 

"Lúc biết cả tàu mắc Covid-19 lại đang lênh đênh trên biển, sợ lắm. Bây giờ, đã về đến đất liền, được các bác sĩ điều trị, động viên nên ai cũng yên tâm. Sức khỏe mọi người đều đã ổn định. Riêng em đã hết sốt, chắc sẽ khỏi bệnh nhanh thôi", T. phấn khởi nói.