Quảng Bình:

Hành khách “méo mặt” vì giá vé xe cao ngất ngưởng

(Dân trí) - Mặc dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhưng sau Tết Nguyên đán, các nhà xe ở Quảng Bình chạy vào miền Nam vẫn “chém chặt” hành khách với giá vé cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Những ngày qua, PV Dân trí liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc các nhà xe đi tuyến Quảng Bình – Sài Gòn “chặt chém” hành khách với mức giá trên trời.

PV đã có mặt tại các điểm bán vé của nhà xe X.T., H.L., C.T., H.L., … đi tuyến Quảng Bình – TP HCM, ghi nhận giá vé trước ngày 28/2 (tức mồng 10 Tết), các nhà xe “chém” từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng; sau ngày 28/2, giá vé chỉ giảm hơn khoảng 100 nghìn đồng/vé. Giá vé các tuyến đi từ Quảng Bình đến Tây Nguyên cũng cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Hành khách “méo mặt” vì giá vé xe cao ngất ngưởng
Ra tết, nhiều hành khách ở Quảng Bình đi Sài Gòn "méo mặt" vì các nhà xe ngang nhiên "chém chặt" mức giá vé cao trên trời

Theo điều tra của phóng viên, giá vé niêm yết tại các bến xe giường nằm xuất phát từ Quảng Bình – bến xe Miền Đông có giá từ 500 – 750 ngàn đồng; đi Đà Nẵng có giá 130 – 150 ngàn đồng; đi Gia Lai có giá từ 450 ngàn – 550 ngàn.

Trước tình trạng “chém chặt” của các nhà xe, anh Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, công nhân giày da ở Bình Dương) xót xa: “Hai vợ chồng làm công nhân, tiết kiệm mấy năm mới có dịp về quê ăn tết. Cứ nghĩ sẽ có một cái Tết tươm tất cùng gia đình, nào ngờ hôm rồi đi mua vé để vào, nhà xe “chém” 7 triệu đồng/5 người. Thiếu tiền nên đành phải mượn tạm anh em họ hàng để vào cho kịp đi làm rồi kiếm tiền gửi về trả sau”.

Trái ngược với anh Linh, anh Lê Đình Thắng, một công nhân làm việc tại Sài Gòn cũng đang hết sức lo lắng vì đã suốt mấy ngày anh đi lùng mua vé nhưng chưa thể mua được, dù anh đã chấp nhận mức giá cao. 

“Nếu các cơ quan chức năng không có phương án tăng cường xe, quản lý giá vé thì những công nhân nghèo như chúng tôi chắc sẽ không dám về quê ăn tết nữa”, anh Thắng bức xúc.

Đặng Tài - Văn Lịnh