1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Hàng trăm người kéo nhau đi xem bê hai đầu

(Dân trí) - Từ chiều ngày 17/3, hàng trăm người dân khắp nơi trong tỉnh An Giang đổ xô về xem con bê 2 đầu của gia đình anh Chau Chanh ở xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên.

Theo người nhà anh Chanh cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17/3, con bò cái của anh chuyển dạ sinh ra một con bê 2 đầu, nặng khoảng 15kg.

“Sau khi nghe tin, hàng trăm bà con khắp nơi trong tỉnh đã đổ xô về nhà tui xem nghẹt kín hết. Sau đó có công an xuống kêu tui đem bê vào chuồng nên cũng vắng khách dần. Đến gần 20 giờ hôm qua thì con bê chết, do 2 đầu bê nặng hơn mình, lại không bú được sữa mẹ” – anh Chanh buồn bã nói.


Anh Chau Lợi - em ruột anh Chau Chanh - cho biết, người dân nơi đây chưa từng thấy con bê 2 đầu, nên rất hiếu kỳ kéo đến xem. Ghi nhận sáng nay, 18/3, dù con bê đã chết nhưng vẫn có nhiều người tới đến để nhìn tận mắt và chụp hình. Gia đình anh Chanh đã để xác bê trước cửa nhà, lập bàn thờ và để cả... thùng cúng điếu. 

Ông Đinh Văn To, Bí thư Đảng ủy xã Núi Voi, cho biết, sau khi nhận thông tin về sự việc trên, địa phương đã cử lực lượng xuống nắm tình hình và ổn định khu vực, tránh để mất an ninh trật tự. “Thật ra đây là hiện tượng đột biến gen bình thường đối với các loài động vật nhưng do tâm lý hiếu kỳ nên mọi người đến xem rất nhiều” – ông To nói. 

Anh Chau Chanh bên con bê 2 đầu của mình
Anh Chau Chanh bên con bê 2 đầu của mình

Từ khi con bê 2 đầu được sinh ra, nhà anh Chau Chanh lúc nào cũng đông nghịt người.

Từ khi con bê 2 đầu được sinh ra, nhà anh Chau Chanh lúc nào cũng đông nghịt người.
Từ khi con bê 2 đầu được sinh ra, nhà anh Chau Chanh lúc nào cũng đông nghịt người.

Minh Thư - Nguyễn Hành