Hàng trăm người chôn cất cá voi nặng 1 tấn
(Dân trí) - Cá voi dài 3,7m nặng khoảng 1 tấn dạt vào bờ biển Quảng Ngãi rồi chết. Hàng trăm người dân đã đưa cá voi lên bờ để chôn cất theo phong tục địa phương.
Sáng 9/5, người dân thôn Định Tân (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ an táng cá Ông (cá voi).
Con cá voi này được chôn cất trong khuôn viên lăng vạn Trung Hòa (thôn Định Tân). Hàng trăm ngư dân địa phương tham gia lễ an táng.

Con cá voi nặng khoảng 1 tấn được người dân xã Bình Châu chôn cất (Ảnh: Quốc Triều).
Ngày 8/5, cá voi dài 3,7m nặng khoảng 1 tấn dạt vào bờ biển thôn Định Tân. Ngư dân địa phương tìm cách đưa cá ra biển nhưng bất thành. Chiều cùng ngày, con cá voi chết. Người dân dùng xe cẩu đưa cá vào bờ, sau đó ướp đá đợi đến thời điểm làm lễ an táng.
Cá voi được ngư dân gọi là cá Ông. Ngư dân tin rằng, cá Ông là vị thần luôn che chở cho tàu thuyền khi đánh bắt hải sản trên biển. Ngư dân địa phương còn lưu truyền nhiều câu chuyện về việc cá Ông cứu ngư dân gặp nạn trên biển.
Do đó, khi cá Ông dạt vào bờ và chết, ngư dân sẽ đưa cá về an táng trong các lăng dọc bờ biển. Ở Quảng Ngãi hiện có hàng chục lăng thờ cá Ông.
Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là nơi lưu giữ hai bộ xương cá Ông vào loại lớn nhất Việt Nam. Bộ xương lớn nhất dài trên 22m, được người dân gọi là "Đồng Đình đại vương". Bộ xương còn lại dài 18m được gọi là "Đức Ngư nhị vị tôn thần".