Nghệ An:
Hàng trăm hộ dân khốn khổ với bụi đá
(Dân trí) - Từ ngày các công ty được cấp phép khai thác tại mỏ đá Lèn Chùa, xã Quỳnh Xuân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng là lúc hàng trăm hộ dân gần đó phải gồng mình sống chung với bụi đá và tiếng ồn.
Xứ sở của bụi!
Theo quan sát của phóng viên mỏ đá Lèn Chùa đã được khai thác sát đất, thậm chí nhiều điểm khai thác đã âm xuống lòng đất. Hàng chục máy cẩu, máy xay đá, xe tải đang đua nhau hoạt động hết công suất trong khu vực mỏ đá. Dọc theo con đường nối từ quốc lộ 1A vào khu vực mỏ đá Lèn Chùa, trên mặt đường, cây cối, nhà dân đều bám một lớp bụi trắng dày đặc từ các xe chở đá gây nên. Cứ mỗi chuyến xe tải chạy qua lớp bụi trên mặt đường được cuốn tung lên mù mịt.
Cũng theo ông Cường sau nhiều lần các hộ dân có đơn kiến nghị thì UBND xã Quỳnh Xuân đã có một số biện pháp để hạn chế bụi đá từ các xe tải như lập trạm kiểm soát nhằm hạn chế tốc độ lưu thông của các xe tải. Nhưng trạm lập xong đi vào hoạt động được một thời gian thì đã ngừng hoạt từ giữa năm 2012 đến nay. Vì vậy các loại xe tải cứ chạy với tốc độ cao mà không ai quản lý.
Nơm nớp lo nhà sập vì mỏ đá nổ mìn
Được biết mỏ đá Lèn Chùa được cấp phép khai thác từ những năm 1996. Từ một mỏ đá có trữ lượng rất lớn do được rầm rộ khai thác trong thời gian dài lúc cao điểm có tới gần chục công ty thi nhau khai thác đá. Tới thời điểm hiện tại trữ lượng đá trong mỏ đã dần cạn kiệt.
Cũng chính vì trữ lượng đá tại mỏ đã giảm mạnh, hiện tại các công ty khai thác đã phải khai thác âm xuống lòng đất. Vì vậy lượng thuốc nổ dùng trong mỗi lần nổ mìn tăng lên để tăng lượng đá khai thác. Các hộ dân sống trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bị hư hại nhà cửa, tường bị nứt nhiều nơi nên đã làm đơn kiến nghị gửi lên UBND Quỳnh Xuân đề nghị có biện pháp xử lý nhưng vẫn chưa nhận được trả lời.
“Chúng tôi muốn các công ty khai thác đá ở đây phải có trách nhiệm với dân trong việc bảo về môi trường, phun nước chống bụi cũng như hạn chế lượng thuốc nổ trong khai thác để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Họ khai thác đá kinh doanh kiếm lợi nhuận thì cũng phải nghĩ đến cuộc sống của người dân ở đây nữa chứ. Hàng ngày hít bụi, ăn miếng cơm cũng không xong rồi nhà cửa hư hại lại không ai nói gì!”, một người dân phẫn nộ.
Cũng theo ông Thao thì UBND xã luôn thường xuyên quản lý gắt gao việc khai thác đá cũng như vấn đề môi trường ở khu vực mỏ đá (?). Xã cũng đã thành lập một ban môi trường chuyên theo dõi giám sát việc tưới nước giảm thiểu bụi ở khu vực này, đồng thời có chỉ đạo việc giảm trọng tải các xe chở đá ra vào khu vực để hạn chế bụi.
Không rõ xã làm gắt gao và thường xuyên đến mức nào, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây thì thực sự đang khốn đốn.
Tình Huê - Nguyễn Duy