Thanh Hóa:

Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì trại lợn

(Dân trí) - Đã hơn 3 năm nay, hàng trăm hộ dân của xã Yên Tâm, Yên Định, Thanh Hóa luôn phải sống với mùi hôi thối từ trại lợn bay ra. Dân chỉ biết “kêu trời” trong khi ông chủ tịch xã vẫn khẳng định không hề có ô nhiễm!

Phát hoảng với mùi phân lợn

Vào những ngày này, dưới cái nắng oi bức của những ngày hè, vào thôn Yên Trường và thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm, đâu đâu người dân cũng kêu than về mùi hôi thối bốc ra từ trại lợn của ông Nguyễn Thành Chinh. Nhiều hộ chịu không nổi đã phải bịt kín các kẽ hở trong nhà, giữa ngày hè oi bức, nhiều người còn dùng chăn đắp mỗi khi đi ngủ để hạn chế mùi thối xộc vào mũi đến ngạt thở.

Khi mưa, váng của phân từ hố chứa phân tràn ra đọng lại ở bờ sông Hón.
Khi mưa, váng của phân từ hố chứa phân tràn ra đọng lại ở bờ sông Hón.

Chưa kể những lúc chủ trại vệ sinh chuồng trại, mùi thối bốc ra đậm đặc, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân.

Là một trong 8 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp của mùi hôi thối từ trại lợn bốc ra, anh Lê Văn Chung, ở thôn Yên Trường, bức xúc: “Đã hơn 3 năm nay, gia đình tôi luôn phải sống chung với mùi hôi thối từ trại lợn bốc ra. Gia đình đã kiến nghị chính quyền xã nhưng chỉ được mấy ngày đâu lại vào đấy, mùi hôi thối lại trở lại như cũ, thậm chí còn nặng hơn trước. Không còn cách nào khác, giữa năm 2010, gia đình tôi đã làm đơn xin di chuyển đi nơi khác, nhưng từ khi nạp đơn đến nay chẳng thấy động tĩnh gì. Để hạn chế mùi thối bốc vào nhà, tất cả các ngóc ngách trong nhà tôi đều phải bịt kín, hay lúc ngủ vợ chồng tôi phải dùng chăn đắp vào mũi cho đỡ thối”.

Không chỉ riêng gia đình anh Chung, mà nhiều hộ dân khác quanh khu vực trại lợn cũng phải hứng chịu cảnh mùi hôi thối tương tự. Anh Trịnh Văn Thao, ở thôn Mỹ Hòa cho biết: “Ở thôn chúng tôi xa hơn thôn Yên Trường nên mùi thối có phần nhẹ hơn nhưng cứ vào các buổi sáng và cuối chiều thì toàn thôn lại phải ngửi mùi hôi thối từ trại lợn bốc ra. Mùi thối bốc ra nặng nhất là những lúc họ làm vệ sinh, lúc đó mọi người chỉ biết nín thở mà chịu đựng”.

Anh Lê Văn Chung bức xúc vì hơn 3 năm nay gia đình anh phải chịu mùi hôi thối từ trại lợn bốc ra.
Anh Lê Văn Chung bức xúc vì hơn 3 năm nay gia đình anh phải chịu mùi hôi thối từ trại lợn bốc ra.

Để hạn chế mùi thối bốc vào anh Chung đã dùng ni lông bịt kín các kẻ hở trên mái nhà.
Để hạn chế mùi thối bốc vào anh Chung đã dùng ni lông bịt kín các kẻ hở trên mái nhà.

Trang trại lợn không chỉ gây ảnh hưởng tới không khí mà còn ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân trong thôn. Do hố chứa phân không được xây dựng khép kín nên đã tràn ra sông Hón, nước dưới sông lại được bơm lên mương phục vụ tưới tiêu và một phần nước ngấm vào các giếng phục vụ sinh hoạt của người dân. Nguồn nước sông bị ô nhiễm nên các hộ dân sống dọc hai bên mương nước chạy qua nhiều giếng khơi không dùng được.

Bà Trần Thị Qúy, thôn Mỹ Hòa, cho biết: “Giếng khơi này gia đình đào từ năm 1977, những năm trước đây nước trong giếng rất sạch, mọi người trong thôn đều tới đây gánh về ăn, nhưng từ đầu năm 2012, thì nước có nổi váng bốc mùi hôi, gia đình thấy vậy không giám ăn nữa, hiện gia đình tôi phải chuyển sang ăn nước từ giếng khoan”.

Ai cũng biết, chỉ chính quyền xã không biết (?!)

Có mặt tại thôn Yên Trường mới thấu hiểu nỗi bức xúc của các hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng thôn Yên Trường, cho biết: “Thôn Yên Trường có 82 hộ thì cả 82 hộ đều bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối từ trại lợn, nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp thì cả thôn có 8 hộ. Tại các cuộc họp chúng tôi đã có kiến nghị với chính quyền xã nhưng đến nay vẫn không thấy thay đổi gì”.

Khác với thôn Yên Trường, tại thôn Mỹ Hòa tuy mức độ hôi thối nhẹ hơn nhưng nguồn nước tại đây lại ảnh hưởng lớn, bởi con mương nướng có chứa chất bẩn chảy thẳng vào giữa thôn, nước từ sông được hút vào mương phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho các hộ dân trong thôn.

Ông Trần Văn Sáng, trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết: “Thôn Mỹ Hòa có 162 hộ thì tất cả các hộ đều bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối, tuy không nặng bằng thôn Yên Trường nhưng lại ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt của dân. Bởi trong thôn có con mương chạy qua, nước trong mương được hút trực tiếp từ sông Hón, Khi mương có nước đã ngấm vào các giếng khơi của các hộ dân sống hai bên mương. Tính đến thời điểm này đã có gần 10 giếng khơi trong thôn không thể sử dụng được vì nước có mùi và có váng. Đặc biệt, là từ khi có trại lợn, trên sông Hón bèo tây đã mọc kín mặt sông gây tắc nghẽn dòng chảy”.

Nước được hút từ sông Hón lên mương, ngấm vào các giếng khơi của các hộ dân 2 bên mương.
Nước được hút từ sông Hón lên mương, ngấm vào các giếng khơi của các hộ dân 2 bên mương.

Ông Trịnh Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Yên Tâm cho biết: “Xã có hai thôn giáp ranh với trại lợn với khoảng gần 250 hộ. Thời gian gần đây xã có tiếp nhận phản ánh của nhân dân rằng trại lợn nhà ông Chinh gây ô nhiễm, chính quyền đã có công văn cũng như trực tiếp xuống chỉ đạo cho chủ trại lợn khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn không được khắc phục triệt để. Về đơn thư phản ánh, chỉ duy nhất có hộ anh Lê Văn Chung gửi đơn lên yêu cầu được chuyển đi nơi khác vào năm 2010, vào đầu năm 2012, xã đã có công văn gửi lên huyện, hiện đang chờ huyện giải quyết”.

Trong khi hàng trăm hộ dân đang khổ sở vì tình trạng ô nhiễm từ trang trại lợn, thì ông Lượng lại khẳng định chỉ có khoảng 10 hộ ở thôn Yên Trường bị ảnh hưởng còn các hộ khác trong thôn cũng thôn Mỹ Hòa hoàn toàn không bị? Khi PV đặt câu hỏi tại sao người dân hai thôn Yên Trường và Mỹ Hòa đều phản ánh rằng tất cả các hộ hai thôn đều bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối từ trại lợn bốc ra mà lãnh đạo xã lại khẳng định chỉ có khoảng 10 hộ ở thô Yên trường bị ảnh hưởng, ông Lượng lúng túng rồi “đòi” phóng viên cung cấp danh tính về những người cung cấp thông tin. Một lúc sau ông Lượng đứng dậy nói to: “Tôi đã cung cấp thông tin cho anh thì anh cũng phải cung cấp thông tin cho tôi…”. Nói xong ông đi thẳng ra ngoài.

Hoàng Văn - Duy Tuyên