1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm dân xới tung rừng tìm gốc rễ cây sưa

(Dân trí) - Hơn 2 tháng nay, hàng trăm người dân xã H’Ra, huyện Mang Yang, Gia Lai lũ lượt kéo nhau vào những cánh rừng ven Quốc lộ 19 để đào bới gốc, rễ loại gỗ sưa (huỳnh đàn đỏ) quý hiếm.

Thời gian qua, những cánh rừng còn lại ở phía đông tỉnh Gia Lai không một ngày được yên nghỉ, ngay cả những cánh rừng đang tái sinh cũng bị bới tung. Khi “công cuộc” “săn” trầm vào những tháng mùa khô đã tạm lắng xuống, mùa mưa này lại dấy lên một cuộc tìm kiếm mới: gốc, rễ loại gỗ sưa quý hiếm, còn gọi là gỗ huỳnh đàn đỏ.
 




Hàng trăm dân xới tung rừng tìm gốc rễ cây sưa - 1

Từ sáng sớm người dân đã chia nhau thành từng nhóm rồi đi vào rừng đào xới gốc, rễ cây tìm huỳnh đàn

 

Huỳnh đàn có tên khoa học là Dalbergia bouruana gagu, rễ có nốt sần như cây họ đậu, thân nhẹ  nhưng chắc, gỗ của nó quyện chứa nguồn tinh dầu thơm như một loại trầm hương nên không có loài mối mọt nào đục khoét được. Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa hiểu vì sao huỳnh đàn lại có giá đắt như vậy, khi việc mua bán loại gỗ này được người ta cân đo từng li từng tí như... vàng ròng, với giá cả chục triệu đồng/kg.

 

Chính vì sự hấp dẫn trên mà những ngày qua, hàng trăm người dân xã H’ra đã bỏ bê việc nương rẫy, kéo nhau lên rừng săn tìm gốc, rễ huỳnh đàn. Đặc biệt, ngay cả cánh rừng nguyên sinh đoạn qua đèo Mang Yang (trên Quốc lộ 19) cũng không thoát khỏi sự săn tìm của người dân nơi đây.

 

Sáng sáng, hàng trăm người dân tập trung kéo nhau lên đèo Mang Yang, chia nhau thành từng nhóm khoảng 20 người, luồn vào các cánh rừng để tìm kiếm những gốc, rễ huỳnh đàn còn sót lại. Họ thường mải miết tìm kiếm đến chiều tối mới về.

 

Anh Đinh Rớt, thôn Kon Cha Rã, xã H’Ra cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, chúng tôi nghe có người trúng huỳnh đàn bán được cả trăm triệu đồng nên nhiều người trong làng sắm thêm đồ, rủ nhau vào rừng đi tìm để bán kiếm tiền. Hơn 1 tháng nay, mình và vợ cũng đi theo để tìm”.

 

Cũng như anh Rớt, vợ chồng chị H’Lai cũng đã rong ruổi sáng đi tối về trong rừng hơn 1 tháng nay mà vẫn chưa “đổi được đời”. Chị tâm sự, vì hoàn cảnh khó khăn, nghe người ta nói đào được gốc huỳnh đàn có thể bán được cả chục triệu nên vợ chồng chị đã để mấy đứa con ở nhà cho chúng đi làm rẫy, còn vợ chồng chị theo đoàn lên rừng tìm gốc huỳnh đàn: “Cách đây nửa tháng, nhóm mình tìm được 1 gốc nhưng khi bán phải chia đều cho cả nhóm nên mỗi người cũng được vài trăm nghìn thôi. Nhóm nào may mắn đào được gốc to thì mỗi người được chia vài triệu đồng”, chị H’Lai chia sẻ.
 
Hàng trăm dân xới tung rừng tìm gốc rễ cây sưa - 2

Gốc rễ huỳnh đàn được thương lái thu mua với giá vài trăm nghìn đồng/kg

Hàng trăm dân xới tung rừng tìm gốc rễ cây sưa - 3
Những súc gỗ huỳnh đàn "chất lượng" như thế này được bán với giá hàng chục triệu đồng/kg.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chính xác ai là người trong xã đã trúng hàng trăm triệu từ việc đào huỳnh đàn trong rừng thì bản thân người dân chưa xác định được, vẫn chỉ là nguồn tin đồn thổi. Và gốc, rễ của gỗ huỳnh đàn người dân đào được cũng chỉ được mua với giá vài trăm nghìn đồng một kg.

 

Sau vài lần theo đoàn luồn rừng tìm đào gốc rễ huỳnh đàn mà chưa gặp may, anh Quen, thôn Kon Cha Rã, nhận thấy công việc của mình quá lãng phí thời gian trong khi nương rẫy không ai chăm sóc. Anh than thở: “Mình có nghe họ nói đào được cả trăm triệu, nhưng khi mình đi vào rừng tìm mãi mà chẳng thấy nên mình không đi nữa, ở nhà làm rẫy vì vợ mình còn chăm con nhỏ”.

 

Việc người dân bỏ bê nương rẫy kéo nhau vào rừng đào gốc rễ huỳnh đàn không chỉ ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch lương thực mà nguy hiểm hơn, phong trào này đang đe dọa cả cánh rừng nguyên sinh hai bên đèo Mang Yang, nơi được mệnh danh là đèo “cổng trời”, đoạn qua Quốc lộ 19 từ Bình Định lên các tỉnh Tây Nguyên. Khi rừng bị đào xới, nơi đây lại đang bước vào mùa mưa, những rủi ro về sạt lở đất, lũ xói mòn là điều có thể xảy ra.
 
Hàng trăm dân xới tung rừng tìm gốc rễ cây sưa - 4

Việc đào xới ngay chân đèo “cổng trời” khiến kết cấu đất của đèo đang bị phá vỡ, dễ gây sạt lở

Hàng trăm dân xới tung rừng tìm gốc rễ cây sưa - 5
Một bờ kè của đèo “cổng trời” bị sạt lở

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Tấn Thành - Phó Chủ tịch xã H’Ra - cho biết: “Việc người dân kéo nhau vào rừng đào huỳnh đàn bắt đầu từ tháng 7. Sở dĩ có việc trên là do trong người dân có nguồn tin đã có người trúng được cả trăm triệu từ huỳnh đàn. Nhưng theo tìm hiểu của xã thì chưa thấy ai trúng được số tiền lớn trên. Số người đi đào chủ yếu là người dân tộc, ngày nào cũng có từ 200- 300 người đi đào. Việc vận động và xử lý người dân là rất khó, bởi địa bàn người dân tìm đào là những cánh rừng thuộc khu vực đèo Mang Yang, vừa thuộc địa phận huyện Mang Yang vừa thuộc địa phận huyện Đăk Pơ”.

 

Thiên Thư