Hàng tết “dài cổ” chờ khách mua

(Dân trí) - Chào hàng từ ngày ông Công ông Táo, nhưng hết ngày 27 Tết lượng bán ra vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ít tiểu thương méo mặt: “Vài người đến hỏi để thăm dò giá rồi bỏ đi, sức mua năm nay èo uột quá!”.

Ngoài lương thực thực phẩm phục vụ cho nhu cầu ăn uống tất yếu thường ngày, các mặt hàng tết “để trưng, để chơi” trong dịp tết như mai, đào, dưa, bưởi, hoa các loại… cũng ùn ùn đổ về TPHCM. Từ chợ hoa cho đến công viên, vỉa hè, sắc xuân tràn ngập, hàng hóa đủ chủng loại “thượng vàng hạ cám”, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa mấy mặn mà.  

Người mua chỉ ngắm chứ chưa mặn mà mua
Người mua chỉ ngắm chứ chưa mặn mà mua

Người mua chỉ ngắm chứ chưa "mặn mà" mua

Dắt cả gia đình vào công viên Hoàng Văn Thụ để đi chợ hoa ngày cận tết, ông Nguyễn Văn Hào (ngụ tại quận Phú Nhuận) lượn quanh ngắm các gốc mai đã bắt đầu bung những bông hoa vàng rực. Nhìn dáng cây và sắc hoa, vị khách có vẻ ưng ý nhưng sau khi trao đổi, chủ hàng báo gốc mai ông vừa xem có giá 5 triệu đồng thì vị khách chỉ đứng gật gù rồi… quay gót. “Thời điểm này giá còn cao quá, mua về thì sợ “hớ” để mai mốt xem thế nào, nếu giá mềm thì mua về chơi, không thì chuyển sang chơi loại hoa khác” - ông Hào cho biết.

Mai là loại cây cảnh đặc trưng cho ngày xuân đất Sài thành, tuy nhiên giữa thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn nên không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua hoa chơi trong vài ngày tết. Tuy nhiên, những cây đẹp có giá hàng chục triệu đồng ngay sau khi chào hàng đã tìm được chủ. “Nhiều cây lớn, dáng đẹp phù hợp để chưng ở công sở, hay để những “đại gia” mua làm quà xuân cho bạn bè, tuy số lượng ít nhưng thời điểm này anh em tôi bán khá đắt hàng. Song loại cây chỉ có mức giá tiền triệu chiếm số lượng lớn trong các chậu cảnh của cả vườn thì bán lại rất chậm.” Anh Nguyễn Đăng Bình, chủ một vườn mai tại quận 12 hiện đang thuê mặt bằng để bán trên đường Thành Thái, quận 10 cho biết.

Hết ngày 27 tết nhưng nhiều người bán hoa, trái cây còn ngồi chờ khách
Hết ngày 27 tết nhưng nhiều người bán hoa, trái cây còn ngồi chờ khách
Hết ngày 27 tết nhưng nhiều người bán hoa, trái cây còn ngồi chờ khách

Trong khi đó, các mặt hàng đào, quất nơi xứ Bắc chuyển vào có giá từ vài triệu đồng một cây hiện chưa có mấy khách hỏi mua. Những loài hoa khác như hoa cúc, hướng dương, mào gà, vạn thọ… gần như mới chỉ mang ra chào hàng. “Thời tiết năm nay khá mát mẻ rất thuận lợi cho cây hoa bung nở và giữ được hương sắc dài ngày nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm để người chơi mua về chưng bởi họ sợ hoa bị tàn trước tết.” Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chủ một sạp hoa trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 chia sẻ.

Một trong những mặt hàng tết cũng chưa nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng là các loại trái cây. Dưa hấu, bưởi, xoài, dừa, cam… nhập về từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ phần lớn đang còn nằm lăn lóc trên sạp hàng. “Đồng ý rằng đây là những mặt hàng chủ yếu dùng để chưng trong ngày tết nhưng sức mua năm nay èo uột quá, hôm nay đã là ngày bán thứ tư của gia đình tôi nhưng số lượng bán ra mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng biết những ngày tới nhu cầu sẽ ra sao nên tạm thời tôi không dám nhập hàng về thêm.” Chị Huỳnh Thị Hoa, tiểu thương bán dưa hấu tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình ngao ngán.

 
 
Người mua thì ít, người đến tham khảo giá thì nhiều

Người mua thì ít, người đến tham khảo giá thì nhiều

Khác với các mặt hàng để chơi, người dân đang tập trung vào việc mua sắm lương thực, thực phẩm để trữ sẵn cho mấy ngày tết, nên mỗi buổi sáng các chợ hoặc siêu thị đều đông nghẹt người. Tại siêu thị Big C, quận Tân Bình chị Ngô Thị Minh cho biết: “Mọi năm, thời điểm càng cận tết, giá thịt cá và các mặt hàng thực phẩm khác càng tăng giá nên gia đình tôi tranh thủ đi mua về làm giò, chả và trữ sẵn trong tủ lạnh để dùng dần.”

Tại siêu thị, các xe đẩy đều được chất đầy hàng.
Tại siêu thị, các xe đẩy đều được chất đầy hàng.

Vân Sơn