1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hàng rong “ăn gian” giờ nghỉ trưa

(Dân trí) - Tầm trưa, các hoạt động của Thủ đô tạm ngưng để “chuyển giao” sang buổi chiều, đó là lúc nhiều hàng rong “đột nhập” các phố cấm tranh thủ bán hàng. Đây không chỉ là thời điểm “đắt khách” của hàng rong mà còn là lúc vắng bóng lực lượng tuần tra nhất.

Gần như đều đặn hàng ngày, cứ chờ đến hơn 11h30, chiếc xe đạp chở dứa của chị Hải lại vòng từ đường Lương Định Của ra “đóng quân” ngay tuyến phố cấm Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa). Trước đó, chị Hải lòng vòng bán ở khu vực Kim Liên, ở các tuyến đường không cấm hàng rong như Lương Định Của, Phương Mai… Cứ tầm trưa, chị lại ra phố cấm bán đến khoảng gần 2 giờ chiều.

Trưa 17/8, chị Hải “chễm chệ” ở ngay vỉa hè cạnh ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của. Ngay cạnh đó là một chốt cảnh sát giao thông nhưng theo lời chị Hải thì cứ tầm trưa là không thấy bóng dáng công an đâu nữa.

Thời gian đầu thực hiện cấm hàng rong, các lực lượng ồ ạt ra quân xử phạt, chị Hải cũng ngán nhưng giờ thì… nguôi dần. Chị và không ít người bán hàng rong khác vẫn tìm cách “thâm nhập” các tuyến phố cấm bán hàng rong vì đó mới chính là những nơi đông khách nhất.

Chị Hải nói: “Cứ buổi trưa, ra nhìn trước nhìn sau không thấy ai đi kiểm tra là tôi ra đây đứng bán. Buổi trưa ai cũng nghỉ nên mình lại tranh thủ, vì lúc này cũng đông người đi lại ăn cơm, mua hoa quả nhất. Đứng bán ở đây chỉ hai tiếng bằng bán nơi khác cả ngày”.
 
Hàng rong “ăn gian” giờ nghỉ trưa - 1
Phía đối diện chỗ chị Hải đứng, một người bán hoa quả khác đi tìm “bến đỗ” ngay tuyến phố cấm.

Không chỉ chị Hải, bên kia đường, một chiếc xe chở hoa quả khác cũng từ đâu đi ra “ung dung” tiến về phía một gốc cây trên vỉa hè đứng bán hàng. Những người bán hàng rong ở đây nắm khá chắc lịch của lực lượng kiểm tra hàng rong nên cứ khoảng hơn 1 rưỡi chiều là họ “giải tán”.

Hai đường nối dài Xuân Thủy, Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), sáng và chiều nhìn rất “sạch sẽ” nhưng cứ đến giữa trưa lại tấp nập hàng rong mua bán.

Đưa cho khách túi bánh rán, chị bán hàng tự tin cười: “Mọi người cũng phải nghỉ chứ, ai đi mà xử phạt giữa 12 giờ trưa thế này. Mà giờ trưa, nhân viên của các cửa hàng lại hay ăn vặt nên mình bán được nhiều nhất!”. Chị vui vẻ khoe mấy tuần nay, trưa nào chị cũng bán dọc đường Xuân Thủy gần hai tiếng đồng hồ nhưng chưa bao giờ bị bắt.
 
Hàng rong “ăn gian” giờ nghỉ trưa - 2
Hàng rong "họp chợ" trên phố Khương Trung. (Ảnh chụp trưa 18/8)

Quận Thanh Xuân chỉ có hai tuyến phố cấm bán hàng rong là đường Nguyễn Huy Tưởng vào Khương Trung. Nhưng không nằm ngoài "quy luật", phố Khương Trung buổi trưa luôn nhộn nhịp “họp chợ”. 12 giờ trưa ngày 18/8, có không dưới 10 xe hoa quả đứng “hiên ngang” trong đoạn đường chỉ hơn 100 mét. Người mua người bán tấp nập. Thậm chí, nhiều người bán hàng còn dựng gánh hàng bên đường, thản nhiên gục đầu ngủ trưa.

Chị Nguyễn Minh Anh vừa mua một nải chuối trên tuyến đường này cho biết: “Trưa nào trên đường về nhà tôi cũng mua hoa quả, lúc nào mà chẳng có người bán. Tôi không nghĩ đường này bị cấm bán hàng rong đâu, thấy các cô chú vẫn bán tự nhiên thế mà, những người mua như chúng tôi thì sao biết được”.
 
Hàng rong “ăn gian” giờ nghỉ trưa - 3
Cả người mua người bán đều thản nhiên… một cách lạ lùng như chưa từng bị cấm.

Anh bán chuối thì tỉnh queo: “Lực lượng kiểm tra ra quân mãi rồi cũng… mệt, cũng phải nghỉ chứ đâu “căng” như mới đầu được. Còn gánh hàng rong chúng tôi, biết mình vi phạm nhưng nếu “qua mặt” được thì cũng phải tranh thủ mà kiếm thêm”.

Có lẽ đúng như những người bán rong vẫn nghĩ, lực lượng chức năng ra quân xử lý theo kiểu “hết hơi phải nghỉ” nên hàng rong dễ dàng "tranh thủ". Cứ đà này, ai dám đảm bảo hàng rong không trở lại?!

Bài và ảnh: Hoài Nam