Hàng Đào mùa sale-off

(Dân trí) - Từ vài ngày nay, tuyến phố buôn bán Hàng Đào - Hàng Ngang (Hà Nội) trở nên đông như nêm cối, ngay cả thời điểm giữa trưa. Gần như 100% các cửa hàng quần áo ở đây đều đồng loạt đưa ra các chiêu thức giảm giá, khuyến mãi nhân dịp Tết Nguyên đán.

Xưa nay, Hàng Đào - Hàng Ngang vốn là tuyến phố buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội. Đây cũng là một trong những đầu mối lớn, đổ buôn đi các tỉnh. Quần áo chủ yếu là hàng “chợ” (may đại trà, số lượng nhiều), phù hợp với những người bình dân, ít tiền. Cuối năm, các chủ hàng thường có tâm lý bán tống tháo hàng cũ, để sang năm mới nhập hàng mới. Bởi vậy, nhiều cửa hàng quần áo giảm giá một cách chóng mặt.

 

Đi dạo một vòng từ Bờ Hồ lên tới chợ Đồng Xuân, đập vào mắt chúng tôi là vài chục tấm biển “sale off” được viết nguệch ngoạc vội vã: “Hàng đại hạ giá, ko (không-PV) mặc cả, ko trả lại”, “Hàng đại hạ giá, vào trong nhà giá rẻ hơn”, “Đại hạ giá, số lượng có hạn”...

 

Hàng Đào mùa sale-off - 1

Cả dãy phố treo biển đại hạ giá.

 

Quả thực, nhiều loại quần áo rẻ tới bất ngờ. Chỉ cần 100 nghìn, nếu mua khéo là đã có thể có một bộ cánh tươm tất. Tại một cửa hàng, chủ hàng đề biển: 100.000đ/4 cái. Một khách vào quýnh quáng chọn ra 8 cái áo và chị này nhanh chóng trả chủ hàng 200.000đ. Tuy nhiên, cũng có những cửa hàng đề “Đại hạ giá” theo phong trào, nhưng quần áo thì chẳng hề rẻ, vẫn đắt như ngày thường.

 

Những người bán hàng cho biết, đa phần khách đều tới lấy buôn, sau đó đổ hàng về các tỉnh khác. Những khách lẻ thường mua hàng có chất lượng cao hơn.

 

Gần Tết, người dân đi mua bán chật kín đường. Ở đây, ai muốn chọn bao nhiêu tuỳ thích. Duy chỉ có điều, mặc cả một đồng chủ hàng cũng không chấp thuận.

 

Theo quan sát của chúng tôi, gần như 100% hàng hạ giá ở đây đều là quần áo Trung Quốc, chất lượng không tốt. Tuy nhiên khi bán với mức giá rẻ như... cho không thì người dân vẫn đổ xô vào mua lấy được.

 

Bảo Trung