Hám của lạ, một loạt đại gia dính “chưởng” gây mê

(Dân trí) - Sau khi “ực” hết một ly cà phê sữa do Ly dịu dàng dâng tặng, ông P “khò” một mạch, tỉnh dậy thì trần như nhộng, sợi dây chuyền 2 lượng vàng 18K, 1 mặt dây chuyền cẩn hột xoàn, 1 điện thoại di động đã không cánh mà bay.

Công an Cần Thơ đang mở rộng điều tra đường dây chuyên gây mê cướp tài sản rộng khắp ĐBSCL và vươn đến tận Đông Nam bộ. Trong một thời gian dài, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 18 vụ gây mê, cướp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Nạn nhân của loại tội phạm này là những người “thừa tiền, thiếu của lạ”. 

 

Bị “luộc” khi “mây mưa”

 

Nghiêm Xuân Thảo Ly (SN 1968, ở phường 1, TX Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) có vẻ bề ngoài không quá ưa nhìn, nước hoa thơm nức, vàng đeo đỏ người, dế xịn, xe tay ga đắt tiền. Nhìn dáng vẻ, Thảo Ly ra chiều dư tiền, chả cần tiền. Tuy nhiên, Ly chính là cao thủ của nghề gây mê.

 

Tháng 6/2008, Ly thực hiện phi vụ đầu tiên với ông V vì biết ông sẵn tiền. Ly hẹn ông V đến một khách sạn để “tâm sự”. Sau một hồi ỉ ôi, ông V tất tả chuẩn bị cho cuộc “mây mưa”, Ly nhẹ nhàng đưa cho ông ly sinh tố. Ông V nốc hết ly nước thì xây xẩm mặt mày rồi lăn ra ngủ. Tỉnh dậy, ông còn độc mỗi bộ quần áo, chiếc điện thoại di động, gần 1 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng to tướng trên cổ đã bay mất. Khổ chủ ức lắm nhưng xấu hổ, giấu biệt câu chuyện.

 

Sau quả đầu thắng lớn, tháng 8/2008, Ly mở rộng địa bàn làm ăn xuống Rạch Giá (Kiên Giang). Lần này là ông chủ của một khách sạn được bạn của Ly là Lâm Thanh Hằng giới thiệu. Ông chủ khách sạn chưa vợ, sẵn sức vóc hừng hực chưa “lâm trận” thì đã bị Ly luộc gọn. Khổ chủ này cũng “ngậm tăm” vì xấu hổ nên không biết số tài sản bị mất là bao nhiêu. Tuy nhiên, sau phi vụ này Ly “lại quả” cho Hằng 2,3 triệu đồng.

 

Một phi vụ khác có bàn tay môi giới, Ly thực hiện tại Cần Thơ. Qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Tư (tự là Tư gà, SN 1952, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Ly đưa một đại gia tên O vào khách sạn. Lần này Ly đổi chiêu thức bằng cách cho khổ chủ hưởng một trận “mây mưa” ra trò. Hành sự xong, Ly lại mời sinh tố và… ông O tỉnh dậy, lầm lũi rời khách sạn với “chi phí” đã trả là: 1 sợi dây chuyền 9 chỉ vàng, 1 nhẫn vàng 18K có đính hột xoàn, 1 ĐTDĐ và 2 triệu đồng tiền mặt. 

 

Đi đêm lắm, gặp… công an

 

Sau một loạt những “thành quả”, Thảo Ly nâng cao ngón nghề một cách táo bạo: đến tận nhà nạn nhân để bắt mồi. Lần này là một “khổ chủ” bạo gan, tranh thủ vợ đi vắng nên hẹn Ly đến nhà tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để hành sự. Sau khi “ực” hết một ly cà phê sữa do Ly dịu dàng dâng tặng, ông P “khò” một mạch, tỉnh dậy thì trần như nhộng, sợi dây chuyền 2 lượng vàng 18K, 1 mặt dây chuyền cẩn hột xoàn, 1 ĐTDĐ của mình đã không cánh mà bay.

 

Không chỉ “ăn hàng” ở Cần Thơ, Thảo Ly cùng các đồng nghiệp mở rộng địa bàn sang các địa phương trong khu vực. Tại TP Cà Mau, Thảo Ly và các trợ thủ đã “luộc sạch” một “con mồi” tên V tại khách sạn S.H. Tại Tiền Giang, Thảo Ly gọi điện mời một đại gia tên N đến một khách sạn tại Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy để uống bia và “chiêu đãi” rồi cuỗm mất 12 triệu đồng.

 

Hám của lạ, một loạt đại gia dính “chưởng” gây mê  - 1

Từ trái qua: Nghiêm Xuân Thảo Ly và đồng bọn Lâm Thanh Hằng, Nguyễn Thị Tư. 

 

Tháng 9/2008, Thảo Ly và đồng bọn quay lại Cần Thơ để đánh một mẻ lớn khác.  Lần này bọn chúng chọn một khách sạn tại khu vực bãi cát và cỏ. Khi ông H.O vừa đến, Thảo Ly vồ lấy ông ôm hôn rối rít để đồng bọn Lê Nguyễn Ngọc Hà bỏ thuốc mê vào ly sinh tố… Ông H.O quẳng mình xuống giường rồi tỉnh dậy và được triệu tập đến Công an phường Cái Khế. Tại đây, ông gặp lại hai “mỹ nhân” với tài sản của mình: 2 ĐTDĐ Nokia, 53 USD, 1,7 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn vàng.

 

Sau một loạt phi vụ, băng nhóm này đã thành những đối tượng của một chuyên án mà không hề hay biết nên thường xuyên ra tay táo tợn. Đến khi bị bắt, Thảo Ly và Ngọc Hà khai nhận đã thực hiện trót lọt 18 vụ “đầu độc” các đại gia lắm tiền, nhiều của, ham của lạ bằng thuốc mê để cướp tài sản,  trong đó được Hằng và Tư “giúp sức” gần 10 vụ. Lập tức, Lâm Thanh Hằng (SN 1971, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Tư (SN 1952, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đều bị bắt.

 

Theo nhận định của cơ quan điều tra, phạm vi hoạt động của băng nhóm này không chỉ gói gọn ở ĐBSCL mà còn vươn tới tận miền Đông Nam bộ. Số nạn nhân của chúng là không ít nhưng nhiều người vì xấu hổ không dám tố cáo nên đành “ngậm bồ hòn” dù rất xót của và ấm ức.

 

Nhật Trường