1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hai vụ cháy lớn đêm giao thừa Tết Tây

(Dân trí) - Gần giao thừa và rạng sáng ngày 1/1/2010 trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra hai vụ cháy lớn thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản. Ít nhất 2 người đã bị thương, 1 người đã bị công an tạm giữ để điều tra làm rõ.


Hai vụ cháy lớn đêm giao thừa Tết Tây - 1

 Một điểm thu mua ve chai ở TPHCM sau khi khống chế được vụ cháy
 
Vụ hỏa hoạn thứ nhất xảy ra vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 31/12/2009 tại cơ sở thu mua phế liệu, địa chỉ 193 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức do anh Vũ Văn Dơn làm chủ.

 

Vào thời điểm trên anh Dơn cùng ngồi nhậu với một người bạn tên Bình. Trong lúc ăn nhậu hai bên xảy ra tranh luận dẫn đến xích mích. Ông Bình đã “phóng hỏa” để cho bõ tức. Vốn là cơ sở thu mua ve chai với nhiều vật dụng dễ bắt lửa như nhựa, xốp… nên khi có người “mồi” thì ngọn lửa nhanh chóng lan ra bao trùm khắp bãi phế liệu.

 

Ngay khi nhận tin báo Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 máy bơm cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy, không để lan sang các cơ sở cơ khí bên cạnh. 

 

Rất may không có thiện hại về người, nhưng đám cháy đã thiêu rụi khoảng 70m2 cơ sở thu mua phế liệu, 2.200 thùng xốp dùng để đựng trái cây và một số vật dụng gia đình khác, đặc biệt số tiền mặt 55 triệu đồng cũng đã bị đám cháy thiêu rụi.

 

Hiện công an phường Tam Bình đã bắt giữ đối tượng Bình để  điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sau đó không lâu, vào khoảng hơn 1 giờ 15 phút ngày 1/1/2010, một đám cháy khác xảy ra tại vựa ve chai số 87/92C Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, do bà Tôn Nữ Thụy Hường làm chủ.

 

Đám cháy được xác định bắt nguồn từ việc các công nhân làm thuê ở đây hút thuốc rồi vứt tàn vào đống phế liệu. Sau đó ngọn lửa âm ỉ, dần lan rộng rồi cháy lớn lan ra khắp căn nhà chứa phế liệu.

 

Lực lượng PCCC công an TPHCM đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 máy bơm gần 30 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường dập tắt đám cháy và bảo vệ số tài sản còn lại của vựa ve chai, nhà giữ xe ô tô phía sau và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

 

Hai công nhân thu mua cửa cơ sở này bị thương là các anh Liêu Đa Ra (20 tuổi) và chị Liêu Minh Giang (22 tuổi). Khoảng một nửa vựa ve chai bị thiêu rụi cùng 3 xe gắn máy…

 

Như vậy chỉ trong vòng 3 ngày trên địa bàn thành phố đã xảy ra tất cả 8 vụ cháy làm 4 người bị thương, hàng ngàn m2 nhà xưởng và nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.

  

Trung Kiên