Quảng Trị:

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau lễ truy điệu, 2 liệt sĩ quê ở Quảng Trị đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.

Chiều 22/10, lễ an táng 2 liệt sĩ Lê Thế Linh và Phạm Ngọc Quyết, thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (gọi tắt Đoàn 337) được cử hành tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9, trong niềm đau xót, tiếc thương của đồng đội và gia đình.

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 1

Quân nhân và người thân đưa di hài liệt sĩ Lê Thế Linh tới nghĩa trang đường 9.

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 2

Người thân đi phía sau đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của liệt sĩ.

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 3

Những dòng nước mắt nghẹn ngào giây phút tiễn biệt.

Vào sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu 22 quân nhân Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 4

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng viếng các liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó chính uỷ Quân khu 4 nhấn mạnh, thiên tai khó định, nguy hiểm khó lường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội. Phía trước nhân dân đang gặp gian nguy, người lính Cụ Hồ đã không ngần ngại hy sinh. 

“Chúng ta đã, đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ. Hành động “phía trước là nhân dân” với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”, Phó Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ.

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 5

Lễ di quan các liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá nhận định, đây là mất mát vô cùng to lớn, không thể bù đắp đối với đất nước, với quân đội, với thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong thời gian chưa đầy 10 ngày, Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 và các gia đình đã vĩnh viễn mất đi 33 cán bộ, chiến sỹ ưu tú, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Đảng mất đi những Đảng viên trung kiên. Quân đội mất đi những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, những chiến sĩ tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gắn bó thân thiết với đồng bào các dân tộc nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc.

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 6

Linh cữu các liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang đường 9

Hai liệt sĩ Đoàn 337 yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - 7

Lực lượng quân đội thực hiện nghi thức an táng

Sau lễ truy điệu, đầu giờ chiều cùng ngày, linh cữu của 2 liệt sĩ Lê Thế Linh và Phạm Ngọc Quyết được đưa đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 để làm lễ an táng.

Tương tự, linh cữu của 20 liệt sĩ Đoàn 337 được đưa về các địa phương để an táng ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.