1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãi hùng Nhà văn hóa!

(Dân trí) - Nhiều nơi vùng ven của Hà Nội, Nhà văn hóa vẫn chưa được quan tâm đúng mức, gây ra sự thiếu thiện cảm đối với một trung tâm văn hóa địa phương.

Nhà văn hóa thôn làng nằm trong hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao của cả nước, với chức năng nhiệm vụ quan trọng, tuyên truyền đường lối chính sách, nơi sinh hoạt văn hóa nâng cao dân trí của người dân.
 
Quan trọng như vậy, nhưng nhiều nơi vùng ven của Hà Nội, Nhà văn hóa vẫn chưa được quan tâm đúng mức, gây ra sự thiếu thiện cảm đối với một trung tâm văn hóa địa phương.

Hãi hùng Nhà văn hóa!

Nhà văn hóa của tổ 4 - 5 thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - TP Hà Nội nằm trong một khuôn viên rộng rãi ngay cạnh chiếc cổng làng bề thế mới được xây dựng.

Hãi hùng Nhà văn hóa!

Ngôi nhà được dùng làm Nhà văn hóa này được xây dựng từ năm 1971, không có biển hiệu. Hiện trạng của Nhà văn hóa thôn Bằng B gần như không được sửa chữa gì ngoài mái tôn mới lợp lại.

Hãi hùng Nhà văn hóa!

Người dân cho biết trước đây mỗi khi hội họp lúc trời mưa, nước dột chảy tong tỏng xuống sàn nhà. 

Hãi hùng Nhà văn hóa!

Những bức vách bong tróc do không được duy tu sửa chữa tạo nên một hình ảnh rất phản cảm về một trung tâm văn hóa của địa phương.

Hãi hùng Nhà văn hóa!

Nhà văn hóa thôn Tả Thanh Oai bé nhỏ chỉ vài chục m2, chưa đủ sức chứa cho 100 người (tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thì hội trường phải đạt 100 chỗ ngồi trở lên)

Hãi hùng Nhà văn hóa!

Đây là hội trường của Nhà văn hóa thôn Hữu Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì - Hà Nội nhìn qua ô kính vỡ.

Các bức vách cũng bị ngấm dột và không được dọn dẹp thường xuyên.

Các bức vách cũng bị ngấm dột và không được dọn dẹp thường xuyên.

Bàn ghế bên trong hội trường.

Bàn ghế bên trong hội trường.

Phía ngoài sân rất nhiều rác trông giống một ngôi nhà bỏ hoang, cổng vào không có biển hiệu.

Phía ngoài sân rất nhiều rác trông giống một ngôi nhà bỏ hoang, cổng vào không có biển hiệu.

Phía ngoài sân rất nhiều rác trông giống một ngôi nhà bỏ hoang, cổng vào không có biển hiệu.

Nhà văn hóa thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín - Hà Nội với biển hiệu mang tên một trường trông trẻ.

Phía ngoài sân rất nhiều rác trông giống một ngôi nhà bỏ hoang, cổng vào không có biển hiệu.

Trường mầm non của thôn Khánh Vân đã được chuyển về địa điểm mới, sau đó Nhà văn hóa thôn được di dời về đây đã được hơn một năm nhưng phía ngoài vẫn là tên của một trường mầm non.

Phía trong là những giấy tờ bàn ghế lộn xộn phủ bụi.

Phía trong là những giấy tờ bàn ghế lộn xộn phủ bụi.

Hữu Nghị