Vĩnh Phúc:

Hãi hùng cảnh chen nhau “hôi” tiết ông trâu vô địch

(Dân trí) - Hàng năm lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Sông Lô - Vĩnh Phúc) thu hút hàng nghìn người đổ về tham dự. Bên cạnh những giá trị văn hóa, tinh thần thượng võ, cảnh tượng “hạ sát” các ông trâu ngay tại sân đấu khiến nhiều người hãi hùng.

Ông trâu số 10 vô địch bị đưa đến khu vực mổ thịt.
Ông trâu số 10 vô địch bị đưa đến khu vực mổ thịt.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm nay thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về tham dự. Các ông trâu hăng hái "đọ sừng" nhưng kết quả là dù thắng hay thua, trâu đều bị mang ra các góc của khu lễ hội, xẻ thịt tại chỗ.

Để hạ được các ông trâu, nhất là các ông trâu vô địch, người ta dùng điện kích vào hai mũi trâu khiến chốc lát ông trâu ngã vật. Hàng trăm người chen lấn xô đẩy vây quanh ông trâu vô địch với đủ các loại chai, lọ, sẵn sàng “hôi” tiết ông trâu, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn và... hãi hùng.

Cảnh tượng hàng chục người hôi tiết ông trâu khiến nhiều người hãi hùng.
Cảnh tượng hàng chục người "hôi" tiết ông trâu khiến nhiều người hãi hùng.

Chị Nguyễn Thị Nga, du khách Hà Nội chia sẻ: “Vẫn biết việc xẻ thịt các ông trâu bán ngay sau trận đấu là một phần của lễ hội chọi trâu. Nhưng tôi nghĩ ban tổ chức nên có vị trí và khu vực mổ trâu riêng, kín đáo. Chứ việc giật điện chết ông trâu rồi mổ xẻ ngay giữa hàng nghìn người, nhất là cảnh hàng chục người lao vào tranh nhau lấy máu trâu thật kinh hãi. Với người lớn, điều này còn phản cảm chứ chưa nói đến với trẻ em”.


Anh Thế - Quốc Đô