1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hai học sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi khi tắm sông

(Dân trí) - Khi ra con sông gần nhà để tắm, hai em học sinh trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An không may bị dòng nước nhấn chìm.

Tối ngày 23/7, thông tin từ chính quyền xã Diễn Vạn (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong. Nạn nhân được xác định là các em Hoàng Lý Huỳnh, Hà Đình Năng, đều học lớp 9, trú tại xóm Đồng Hà, xã Diễn Vạn.

chet1-f8e6b
Người dân tập trung theo dõi, hỗ trợ quá trình tìm kiếm thi thể hai em học sinh xấu số (Ảnh: Nguyễn Tình).

Ông Trần Văn Qúy - Phó trưởng công an xã Diễn Vạn - cho biết thêm, đến khoảng 19h, người dân đã tìm thấy thi thể em Hoàng Lý Huỳnh. Đến 22h ngày 23/7, thi thể em Hà Đình Năng vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 23/7, ba em học sinh gồm Hoàng Lý Huỳnh, Hà Đình Năng và Phan Văn Bun rủ nhau ra khu vực cầu Đồng Hà bắc qua sông Vích (tên gọi con sông chảy qua địa bàn) để tắm. Trong lúc tắm, em Huỳnh và Năng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Em Phan Văn Bun bơi được vào bờ gọi người ứng cứu nhưng khi người dân đến thì đã quá muộn.

Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình nạn nhân đang huy động mọi phương tiện để tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 19/7, tại bến đò Già, trên dòng sông Lam thuộc địa bàn khu vực xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Kim, cháu Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, con chị Kim), cháu Đặng Hoàng Anh (SN 2005), trú xóm 6A và Trần Công Sơn (SN 1993) trú xóm 6B, xã Cát Văn đi ra khu vực bến đò Già để mò ốc, bắt tôm cá.

chet3-7fdaa

Nguyễn Anh Tuấn chết đuối trong lúc lao ra cứu bạn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong lúc cả 4 người đang mò ốc bắt tôm cá thì không may cháu Đặng Hoàng Anh và Trần Công Sơn sảy chân xuống một vũng nước sâu và bị đuối nước. Thấy vậy, cháu Nguyễn Anh Tuấn vội vàng lao xuống để cứu bạn.

Vật lộn với con nước sâu, Nguyễn Anh Tuấn đã cứu được cháu Đặng Hoàng Anh lên bờ an toàn. Thấy Trần Công Sơn vẫn đang chới với cầu cứu, không chút đắn đo, Nguyễn Anh Tuấn đã quên mình lao xuống cứu. Tuy nhiên do nhỏ tuổi hơn, lại không thể chống chọi được với dòng nước xiết, Tuấn và Sơn đã cùng chìm xuống hố nước sâu.

Lúc này, chị Kim mẹ của Tuấn ở trên bờ hô hoán, nhờ những người dân vạn đò gần đó đến cứu nhưng không ai cứu được các nạn nhân.

Người dân nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Hơn 1 giờ sau, lực lượng cứu hộ phải vất vả dùng câu vương mới vớt được thi thể hai nạn nhân lên bờ.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy

Hai học sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi khi tắm sông