Nghệ An:

Hai học sinh chết đuối khi tắm sông

(Dân trí) - Vào khoảng 18h ngày 24/8, vụ đuối nước xảy ra trên dòng sông Lam thuộc địa phận bản Bãi Xa (xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) khi ba học sinh của trường THPT Tương Dương II (huyện Tương Dương) rủ nhau ra sông Lam để tắm.

 

1-1-23f17
Khúc sông nơi 3 em học sinh xuống tắm bị sẩy chân chết đuối.

Ba em học sinh Kha Thị Hồng Nhi (15 tuổi, trú tại Tương Dương, Nghệ An), em Kha Thị Trang và em Vi Thị Nguyệt (đều là học sinh trường THPT Tương Dương II) ra khu vực Bãi Xa để tắm.

Trong lúc cả ba em rủ nhau xuống sông tắm, không may bị trượt chân, bị nước sâu cuốn trôi.

Vừa nghe tiếng kêu cứu ông Vi Văn Thân (xã Tam Đình, Tương Dương) đang tắm gần đó chạy đến cứu vớt, nhưng do dòng nước chảy xiết nên chỉ cứu đượcem Trang và em Nguyệt.

2-1-4de5b

Người thân, nhân dân cùng chính quyền xã Tam Quang, Tam Đình và huyện Tương Dương tổ chức tìm kiếm em Nhi đang mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Tương Dương đã đề nghị thủy điện Bản Vẽ và thủy điện Khe Bố đóng cửa xã để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Nhưng do đầu mùa mưa nước sông cao, gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng huyện Tương Dương đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Được biết vào buổi chiều tối, một số em học sinh trường THPT Tương Dương II và bà con dân bản Bãi Xa thường rủ nhau ra khúc sông này để tắm.

Cùng ngày, vào khoảng 17h30 chiều 24/8 - một nhóm học sinh khoảng 10 em ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu khi đi chăn trâu đã rủ nhau xuống sông (còn gọi là kênh Nông Giang, thuộc xóm 13, xã Quỳnh Thạch) để tắm mát.

hientruongvuviecjpg1440420329-1f57d
Dòng Nông Giang tại địa bàn xã Quỳnh Thạch nơi em Văn Đình Đô chết đuối vào chiều 24/8.

 

Trong lúc tắm, bất ngờ 2 em bị sa chân vào chỗ sâu nên chới với giữa dòng, những em còn lại sợ hãi lao lên bờ tri hô mọi người đến ứng cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó vội lao xuống kênh để vớt các em lên bờ. Tuy nhiên, mọi người chỉ vớt được em Nguyễn Văn Tiến (lớp 6), trú tại xóm 7, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Riêng em Văn Đình Đô (lớp 4), cùng xóm với em Tiến, bị chìm xuống kênh, phải đến đến 30 phút sau, mọi người mới tìm thấy nhưng đã em đã tử vong trước đó.

Được biết, em Đô là con anh Văn Đình Hồng (SN 1968), có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đô là con trai út, duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Bản thân anh Hồng phải đi làm ăn xa, vợ anh ngày ngày đi bốc sò thuê để kiếm tiền nuôi các con.

Xuân Chinh - Nguyễn Duy