1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hai đường điện 500 KV “kẹp” hàng chục mạng người

5 tháng nay, gần 40 người dân ở 3 xã thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải sống trong cảnh bị nhiễm điện của hai đường điện 500KV chạy qua. Tính mạng họ luôn bị đe dọa.

Từ lâu nay đã có đường 500 KV Bắc – Nam. Tháng 5/2005, thêm một đường dây 500 KV kéo từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh bổ sung nguồn điện cho miền Bắc. Hàng vạn gia đình hưởng lợi nhưng rủi thay cho 8 hộ ở huyện Kỳ Anh bị kẹp giữa hành lang hai đường dây này.

 

Cán bộ ngành điện bảo không phải di dời đi, trên thực tế khoảng 40 nhân khẩu nhiều tháng nay bị điện hành hạ đủ điều. Một số gia đình phải bỏ nhà ra đi. Những người ở lại không thể sống chung với điện theo kiểu này, vì sợ tai họa có thể giáng xuống đầu họ bất cứ lúc nào.

 

Chúng tôi đến gia đình anh Nguyễn Văn Minh, 49 tuổi, vợ là Phan Thị Sơn, 44 tuổi thuộc xóm 12 xã Kỳ Giang, ngôi nhà ngói thấp lè tè xây theo kiểu cấp 4 kẹp giữa hành lang hai đường điện 500 KV.

 

Chỉ đứng ngửa mặt nhìn lên nghe tiếng gió hú đã rợn cả người. Giữa hôm trời nắng, có một dây kim loại phơi quần áo giữa sân, anh Minh lấy bút thử điện chọc vào cái khăn ướt bút điện đỏ lên. Tôi sờ tay vào cái dây phơi thì bị điện giật nhói lạnh cả người.

Chiếc xe máy để ở giữa sân, bút thử điện sáng lên khi chạm vào phần kim loại. Anh Minh giơ bút thử điện lên khoảng không, quan sát kỹ vẫn thấy một điểm sáng mờ hiện lên.

 

Gia đình có 5 nhân khẩu phải sơ tán lên Hội trường xóm để sinh sống. Trong khu vực vườn nhà anh hễ có vật kim loại nào, sờ tay vào đều bị giật. Khi trời mưa tường ẩm, nhà cửa, đống rơm và thân cây đều bị nhiễm điện.

 

Bà Bùi Thị Sen, vợ ông Nguyễn Văn Luận láng giềng anh Minh, mặt tái xanh cho biết: “Đã hơn năm tháng nay chúng tôi ở trong nhà mà hồn vía trên mây. Xóm chỉ có một hội trường hai gian thì nhà anh Minh đã mượn ở. Nhà tôi không biết đi đâu phải bám lại. Đêm ngủ cứ chập chờn. Người thường xuyên đau đầu, miệng khô và rộp. Những lúc trời mưa chân tay tê cứng…”.

 

Tại xã Kỳ Văn cách Kỳ Giang hơn chục cây số, 3 gia đình: Anh Hoàng Văn  Được ở xóm 8, Ngô Xuân Lục và Phan Thị Thuận ở xóm 9 cùng chịu cảnh nói trên. Đã 5 tháng nay những gia đình này máy thu hình bị đắp chiếu lại, đài bán dẫn cũng bỏ vào hòm. Khu vực hai đường 500 KV chạy gần nhau, dưới mặt đất các phương tiện nghe nhìn đều vô hình bặt tiếng.

 

Chị Nguyễn Thị Duệ, vợ anh Lục một phụ nữ trước đây to khỏe vào cỡ nhất nhì xóm, từ ngày có thêm đường điện 500 KV chạy qua thường xuyên bị nhức đầu, chóng mặt và luôn ốm yếu xanh xao.

 

Thêm 3 gia đình gồm ông Hoàng Hữu Bình, Lê Xuân Lạc thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, ông Đặng Xuân Thế xóm Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa bị kẹp vào giữa hai đường 500 KV, cũng phải sống trong cảnh nơm nớp, lo sợ.

 

Tám gia đình từ 5 tháng nay luôn sống trong cảnh ăn ở không yên. Họ đã báo cáo lên xóm và xã. Nhiều đoàn kiểm tra về thực nghiệm đều khẳng định những gia đình nói trên đang sinh sống trong vùng nguy hiểm.

 

Ngày 28/6, UBND huyện Kỳ Anh có Công văn số 342 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam khẳng định : “Qua kiểm tra thực tế… các hộ bị kẹp giữa hai hành lang 500 KV có độ nguy hiểm rất cao, cả người và tài sản đều bị nhiễm điện. Khi trời mưa có thể gây thiệt hại đến tính mạng. Đề nghị cho di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm”.

 

Ngày 25/8 UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 1607 với nội dung tương tự gửi Tổng Cty Điện lực Việt Nam. Công văn đã đi hơn 2 tháng nhưng người có trách nhiệm vẫn chưa về.

 

Mùa mưa bão đã và đang đến, những người dân gặp nạn cứ đêm đêm ngửa mặt nhìn lên thấy hàng chục đường dây với tiếng rú rít ghê rợn trên đầu. Họ chỉ còn một cách là thắp hương khấn vái tổ tiên ông bà phù trì bảo hộ.

 

Theo Võ Minh Châu
Tiền Phong