TPHCM:

Hai đứa trẻ gánh bi kịch bố đâm chết mẹ

(Dân trí) - Bố rơi vào vòng lao lý với tội “giết người”; hai con nhỏ bơ vơ ôm di ảnh mẹ. Sau một bi kịch gia đình, mọi nỗi đau dồn lại nơi hai tâm hồn trẻ thơ.

Án mạng trong đêm

Rạng sáng 15/5, sau khi nghe tiếng kêu cứu, bà Hồ Thị Hồng (72 tuổi) bước ra khởi giường kiểm tra. Một cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến bà Hồng chết đứng: ngay dưới nền nhà, chị Ngô Thị Kim Hoa (38 tuổi, con gái bà Hồng) đang nằm quằn quại trên vũng máu; đứng sát bên là tên Nguyễn Thịnh Khanh (32 tuổi, chồng chị Hoa) vẫn lăm lăm con dao.

Hai đứa trẻ gánh bi kịch bố đâm chết mẹ - 1
Sau khi giết vợ bằng gần chục nhát đâm, Khanh đã đến công an đầu thú

Bà Hồng tri hô thì Khanh bỏ dao, lấy xe máy chạy ra ngoài. Ngay sau đó nạn nhân được nhiều người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bị đâm gần chục nhát dao chí mạng, chị Hoa đã tử vong tại bệnh viện.

Hơn 5 giờ sau khi đâm chết vợ, Nguyễn Thịnh Khanh đã đến công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12) đầu thú. Sau đó, đối tượng này được bàn giao cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Lời khai ban đầu của tên hung thủ tại cơ quan công an cho thấy, năm 2001, Nguyễn Thịnh Khanh kết hôn cùng chị Hoa. Hai vợ chồng sống tại căn nhà số số D12/R19 ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Mười năm chung sống, hai người đã có 2 mặt con (một gái, một trai). Thường ngày Khanh làm nhiều nghề kiếm sống. Công việc gần đây nhất là làm thợ hồ tại một công trình xây dựng. Riêng chị Hoa làm bộ phận kỹ thuật tại một xưởng may gần nhà.

Khanh khai nhận, vợ mình có mối quan hệ đồng tính với một người phụ nữ khác; có thời gian chị Hoa đưa cả người này về nhà sống chung và giới thiệu với Khanh là chị em kết nghĩa. Được một thời gian, Khanh lại phát hiện vợ có quan hệ qua lại với một phụ nữ khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào rạng sáng 15/5, Khanh nhiều lần liên lạc qua điện thoại với vợ nhưng không được; lùng sục khắp nơi tìm vợ cũng không thấy. Vừa về đến nhà vài phút thì Khanh thấy chị Hoa cũng chạy về đến nơi. Gặng hỏi mãi vợ vẫn không nói là đi đâu, nổi nóng Khanh mở tủ lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp gần chục nhát khiến chị Hoa gục tại chỗ.

Nỗi đau người ở lại

Đúng 10 sáng 17/5, thi thể chị Hoa được người thân đưa về quê nhà an táng. Có mặt trong buổi tang lễ có hàng chục công nhân làm chung xưởng may với nạn nhân. Những giọt nước mắt xót thương đã rơi khi chứng kiến hình ảnh bé Nguyễn Thị Kim Hằng (10 tuổi) và Nguyễn Thịnh Khôi (5 tuổi, con chị Hoa và Khanh) ôm di ảnh mẹ ra xe tang.

Hai đứa trẻ gánh bi kịch bố đâm chết mẹ - 2
Hai đứa trẻ thơ ôm di ảnh của mẹ ra xe đưa về quê an táng

Riêng mẹ chị Hoa là bà Hồ Thị Hồng dường như không còn đủ sức sau những biến cố vừa xảy ra. Bà Hồng được một thanh niên bế lên xe ô tô để tiễn đưa con gái. Nhiều người tiếc thương cho một gia đình nhỏ vốn dĩ có thể rất hạnh phúc.

Điều đặc biệt, nhiều đồng nghiệp nữ của chị Hoa rất bất ngờ khi nghe lời khai của Khanh tại cơ quan điều tra. “Tôi đã làm việc chung với chị Hoa gần 5 năm nhưng không hề thấy chị ấy có biểu hiện gì của người đồng tính. Chị em sống rất bình thường, chị Hoa rất có trách nhiệm với gia đình”  - chị Vũ Thị Bích, một nữ đồng nghiệp của nạn nhân, cho biết.

Hàng xóm của chị Hoa chia sẻ chị Hoa là người vui vẻ, dễ tiếp xúc. Còn Khanh là người trầm tính. Ai cũng bất ngờ về việc Khanh dùng dao sát hại vợ mình.

Sau khi thi thể chị Hoa được đưa từ bệnh viện về nhà, mọi nghi thức tang lễ được tiến hành nhanh gọn, sau đó 2 xe ô tô đưa nạn nhân về quê nhà an tang. Rơi vào cảnh đơn độc khi bố chắc chắn phải đối mặt với án phạt của pháp luật, mẹ qua đời, bé Hằng và Khôi đang trải qua nỗi mất mát lớn nhất của đời người. Nhưng dường như các em còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.

Hai đứa trẻ gánh bi kịch bố đâm chết mẹ - 3
Rất đông đồng nghiệp đến tiễn đưa chị Hoa

Nhìn di ảnh con, lại nhìn 2 đứa cháu ngoại, bà Hồng chỉ biết khóc thương cho số phận nghiệt ngã của gia đình. Ở cái tuổi “bóng xế”, có lẽ bà không còn đủ sức để lo cho cháu mình đến khi khôn lớn.

Trước mặt các điều tra viên, khi nghĩ về 2 con, Khanh đã bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt quá muộn màng của người cha mang trọng tội.

Trung Kiên