1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai con người vất vưởng dưới gầm cầu giữa trời giá lạnh

(Dân trí) - Đêm qua 7/12, giữa tiết trời vùng cao rét tê tái, nhiều người dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cảm thương hai người lang thang bình thản ngồi dưới gầm cầu Phố Mới, bên cạnh đống chăn rách rưới, cáu bẩn tả tơi.

Hai con người vất vưởng dưới gầm cầu giữa trời giá lạnh - 1

Người phụ nữ Dao đỏ và người đàn ông sống dưới gầm cầu Phố Mới (ảnh chụp trong đêm 7/12, giữa tiết trời lạnh hơn 10 độ C.)
 
Những người dân sinh sống gần cầu Phố Mới cho biết, hai người này đã tới sống vật vờ dưới gầm cầu từ năm ngoái. Một người là phụ nữ trung tuổi, mặc trang phục của người Dao Đỏ; người kia là một người đàn ông trung niên khá to béo.

 

Ban ngày họ ra chợ Phố Mới hoặc ga Lào Cai nhặt phế liệu bán kiếm tiền. Có những khi cả ngày vất vả kiếm được vài nghìn, họ lại bị bọn xấu trấn lột mất. Có khi “may mắn” nhặt được cái gì ăn được là họ ăn ngay không chút đắn đo. Đêm về họ ngủ ở gầm cầu Phố Mới.
 
Hai con người vất vưởng dưới gầm cầu giữa trời giá lạnh - 2
Gầm cầu Phố Mới là nơi tá túc hàng ngày của hai con người bất hạnh từ nhiều năm ngoái. Không rõ cơ quan chức năng TP Lào Cai có quan tâm tới những số phận này?
 

Qua tìm hiểu được biết ở khu vực thành phố Lào Cai hiện nay còn 3-4 trường hợp khác sống trong cảnh lang thang tương tự nhưng không thấy ngành chức năng thành phố Lào Cai có biện pháp can thiệp, giúp đỡ.

 

Phạm Ngọc Triển