Hai cô gái quê Nghệ - Tĩnh suýt bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Qua Internet, “anh bộ đội biên phòng” có nick X… đã dụ được 2 cô gái quê Nghệ An, Hà Tĩnh lặn lội lên tận Lào Cai để được “sang Trung Quốc chơi”. Lên đến nơi, các cô mới biết mình bị lừa và suýt bị bọn tội phạm bán qua biên giới.

Trung tá Nguyễn Bá Học, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai cho biết: Hai cô gái nói trên có tên là Phạm Thị Hương (sinh năm 1987) quê ở xã H, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1986) quê ở xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã được đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai giải kịp thời, không bị bọn tội phạm lừa bán sang Trung Quốc khi lên biên giới tỉnh Lào Cai vào sáng ngày 6/2/2009.
 

Trung tá Học cho biết thêm, bọn tội phạm đã giả danh là bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ đứng gác ở cửa khẩu Lào Cai và lợi dụng Internet để “chát” với 2 cô gái kể trên. Chúng dụ: “Thành phố Lào Cai sắp mở hội xuân Đền Thượng, mời các em lên chơi hội và sẽ đưa các em sang Hà Khẩu, Trung Quốc chơi”… Tưởng thật, Hương và Thảo đã tìm lên biên giới Lào Cai để chơi và làm quen với “anh bộ đội biên phòng” có nick X… trên Internet.

 

Lên đến nơi, các cô mới biết mình bị lừa và suýt nữa bị bọn tội phạm bán sang Trung Quốc. Được sự giúp đỡ của đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai, các cô đã trở về quê an toàn tối qua (7/2).

 

Được biết, từ đầu năm 2008 đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện, ngăn chặn, cứu giải an toàn cho 43 phụ nữ, trong đó đều là còn trẻ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vì ăn chơi đua đòi đã bị bọn xấu rủ rê lừa bán sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

 

Phạm Ngọc Triển