1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Hai bà cháu lao ra ngoài đúng thời khắc căn nhà sập

(Dân trí) - Thấy căn nhà rung lắc, mái tôn bị tốc ngược, bà Trinh liền hô hoán cho đứa cháu 7 tuổi cùng lao ra ngoài. Đúng lúc này, căn nhà bị mưa, gió lớn đánh sập hoàn toàn.

Căn nhà của bà Trinh bị đổ sập hoàn toàn
Căn nhà của bà Trinh bị đổ sập hoàn toàn

Khoảng 15h chiều 29/5 trên địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương xảy ra mưa kèm theo gió lớn. Lúc này, bà Phan Thị Huyền Trinh (52 tuổi, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang ở trong nhà thì thấy căn nhà rung lắc, mái tôn bị tốc ngược nên vội hô hoán cho cháu trai là bé Nguyễn Đăng Khôi (7 tuổi) cùng lao ra bên ngoài. Đúng lúc này, căn nhà bị mưa, gió xoáy đánh sập hoàn toàn.

Trong lúc bỏ chạy, bà Trinh bị tấm tôn đè trúng người, may mắn cả hai bà cháu không bị thương tích nặng.

Ngôi nhà bên cạnh nhà bà Trinh là nhà thuê của chị Trịnh Thị Hiền (32 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng bị tốc hết mái. Chị Hiền cho biết, mái tôn nhà chị mới lợp chưa được một tuần thì xảy sự cố. “Nhà tôi có 3 người ở, lúc trời mưa mọi người thấy mái tôn tốc lên nên bỏ chạy hết ra ngoài, tôi thì ôm con chạy sang nhà hàng xóm” – Chị Hiền kể lại.

Căn nhà kế bên cũng bị tốc mái tôn
Căn nhà kế bên cũng bị tốc mái tôn

Tại hiện trường, căn nhà của bà Trinh bị đổ sập, mái tôn nhà chị Hiền bị tốc hết, bay qua nhà hàng xóm, nhiều đồ đạc vật dụng của hai gia đình đều bị mưa làm ướt.

Được biết, gia đình bà Trinh thuộc hộ gia đình khó khăn, do căn nhà của bà không được xây kiên cố, cộng thêm gió xoáy nên đã bị sập.

Ngoài ra, cơn mưa lớn kèm theo gió xoáy cũng làm ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác trên địa bàn.

Trung Kiên