Nghệ An:

Hai anh em sinh đôi chết đuối ở ao cá

(Dân trí) - 17h ngày 27/11, sau khi đón hai con tan học về nhà, chị Nguyễn Thị Oanh chạy ra cửa hàng tạp hóa mua sữa. Khi chị quay về thì hai con chị đã rơi xuống ao cá gần nhà.

Ao cá gần nhà - nơi hai cháu nhỏ chết đuối.
Ao cá gần nhà - nơi hai cháu nhỏ chết đuối.

Sau khi chị Oanh đón con từ trường mẫu giáo về nhà, hai đứa trẻ khóc vì đói. Chị Oanh tìm trong nhà không có một thứ gì cho con ăn tạm đành chạy ra cửa hàng tạp hóa mua sữa về cho con uống. Khi về đến nhà chị gọi con nhưng không thấy hai anh em ở trong nhà. Chị chạy tìm kiếm thì phát hiện thi thể hai con trai nổi ở áo cá gần nhà.

Nghe tiếng kêu cứu của chị, hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng vớt hai cháu lên sơ cứu nhưng không kịp.

Hai anh em sinh đôi (4 tuổi) là con của anh Nguyễn Văn Cần, chị Nguyễn Thị Oanh, xóm Tân Mỹ, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Chị Oanh khóc ngất vì thương con phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
Chị Oanh khóc ngất vì thương con phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Lộc hàng xóm cho biết: Hai vợ chồng anh Cần, chị Oanh có với nhau hai cháu sinh đôi. Hàng ngày chồng thì đi làm mướn đến khuya mới về, còn chị Oanh từ ngày sinh non đôi thì sức khỏe yếu dần chỉ ở nhà chăm con. 

Từ khi biết hai con trai mình đã chết, chị Oanh nằm kiệt quệ trên giường giày vò, trách móc bản thân.

Được biết hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Cần thuộc diện khó khăn, trong ngôi nhà không có một đồ vật gì có giá trị.

Tâm Nhi